BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối” (Thi thiên 34:18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con nghe Chúa phán: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối” (Thi thiên 34:18). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là một lời kêu gọi ăn năn, một lời khẩn cầu quay lưng lại với tội lỗi, và trở về vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Câu Kinh Thánh này nêu bật ba yếu tố quan trọng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời: sự ăn năn, sự vâng phục, và sự tin tưởng. Sự ăn năn đòi hỏi phải từ bỏ tội lỗi và hòa hợp với đường lối của Đức Chúa Trời. Sự vâng phục được thể hiện qua hành động, đặc biệt là trong việc sống yêu thương. Lòng tin tưởng được thể hiện qua việc chờ đợi Đức Chúa Trời, rồi tin vào quyền tối cao và lòng tốt của Ngài. Đối với dân Chúa, câu Kinh Thánh này gói gọn lời kêu gọi của Chúa: Hãy trở về với Ngài, sống theo phẩm chất của Ngài trong thế gian, và hoàn toàn tin cậy Ngài. Nó cũng phản ánh ân phúc của Chúa khi ban cho dân Ngài cơ hội trở về với Ngài bất chấp sự phản nghịch của họ.”
Thưa Chúa, tại đây, chúng con nhìn thấy tình yêu của Ngài được thể hiện qua hành động. Chúa không bỏ rơi dân Ngài dù họ nổi loạn; thay vào đó, Chúa kêu gọi họ trở về với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong sự ăn năn. Chúng con không phải chỉ ăn năn một lần, mà là nhiều lần để liên tục từ bỏ tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con biết duy trì yêu thương và công lý, để có thể phản ánh phẩm chất của Chúa trong các mối quan hệ của chúng con. Xin dạy chúng con biết chờ đợi Chúa và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Trong một thế giới thường coi trọng kết quả tức thời, xin giúp chúng con biết sống kiên nhẫn và luôn tin tưởng vào thời điểm hoàn hảo của Chúa. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Vâng, thưa Cha, chúng con đang bền lòng chờ đợi Chúa và tin tưởng vào thời điểm hoàn hảo của Ngài (Thi thiên 37:7). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/02/2026