BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Phao-lô mời các cấp lãnh đạo Do Thái địa phương họp mặt” (Công vụ 28:17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua ông Lu-ca, trong Công vụ 28:16-17, “Đến La-mã, Phao-lô được phép ở đâu tùy ý, chỉ có một người lính canh giữ. Ba ngày sau, Phao-lô mời các lãnh tụ Do-thái ở thủ đô đến họp.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô KHÔNG bị giam giữ cùng với những tội phạm khác. Ông ĐƯỢC PHÉP thuê một căn nhà, và ông sẽ bị quản thúc tại gia, cho đến khi xét xử trước Hoàng đế. Và hàng TRĂM NGƯỜI, bao gồm những người Do Thái không tin, và các tôi con Chúa của hội thánh, thường đến ngôi nhà này suốt nhiều tháng, để nói chuyện với Phao-lô. Ngoài ra, còn có những người lính canh giữ Phao-lô cũng tham gia. 

Một tôi tớ Chúa Chúa kể chuyện: “Trong nhiều tháng, hàng TRĂM NGƯỜI này, bao gồm rất nhiều người lính ưu tú của La-mã, đã NGHE ĐI NGHE LẠI Phúc âm của Chúa Giê-xu trong căn nhà ấy. Sau đó, một số người lính đã được CỬ ĐI làm chỉ huy quân đội, ở những nơi xa xôi của Đế chế La Mã. Và những người này đã MANG PHÚC ÂM của Chúa đến với nhiều người khác, ở những nơi xa xôi đó.”

Thưa Cha, xin giúp chúng con bắt đầu SỬ DỤNG ngôi nhà của mình, để truyền giáo. Lòng HIẾU KHÁCH chính là bước đệm vô cùng hiệu quả, để CHIA SẺ Phúc âm với mọi người. Một chủ gia đình hiếu khách kể chuyện: “Nếu chúng ta CHIA SẺ một bữa ăn, thì có thể GẮN KẾT nhiều người lại với nhau, và LÀM SÂU SẮC thêm các mối quan hệ một cách đáng kinh ngạc. Một MỤC TIÊU liên tục mà vợ chồng tôi đã đặt ra trong một thời gian dài, là cố gắng MỜI AI ĐÓ đến nhà chúng tôi ăn tối, MỘT lần MỘT tuần. Chúng tôi ƯU TIÊN nhắm đến những người mà chúng tôi đang XÂY DỰNG mối quan hệ để tiếp cận truyền giáo. Tất nhiên, chúng tôi KHÔNG làm điều đó suốt năm mà thường NGHỈ vào mùa hè, nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn là một MÔ HÌNH HIỆU QUẢ trong cuộc sống của chúng tôi.”

Thưa Chúa, giúp chúng con biết MỞ CỬA NHÀ, để có nhiều người đến với chúng con trong những ngày tháng tới. Đây là những người mà Chúa đang HÀNH ĐỘNG, và Ngài sẽ ĐƯA ĐẾN cho chúng con. Chúa đang KÉO những người này, ĐẾN với chúng con vì một lý do, cũng như Ngài đã ĐƯA nhiều người đến nhà của Phao-lô vì một lý do. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *