BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Đừng lập mưu hại người lân cận của con, vì người đang sống yên ổn bên con” (Châm ngôn 3:29)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:29, “ĐỪNG LẬP MƯU hại người lân cận của con, vì người đang sống yên ổn bên con.” Thưa Cha, chúng con là những người khôn ngoan phải luôn ĐỐI XỬ TỐT với láng giềng của mình. Chúng con KHÔNG được ÂM MƯU gây tổn hại cho người láng giềng. Cha ôi, NGƯỜI LÁNG GIỀNG là những người Chúa đặt trong cuộc sống của chúng con (Lu-ca 10:30-37). Nó BAO GỒM cha mẹ, vợ chồng, bạn hữu, đồng nghiệp, hoặc người lạ mà chúng con tình cờ ngồi bên cạnh trên máy bay hoặc xe buýt. Cha ôi, chúng con được NHẮC NHỞ phải yêu thương và tôn trọng đối với tất cả mọi người. Khi được ai đó TIN TƯỞNG, chúng con KHÔNG ĐƯỢC lợi dụng sự tin tưởng đó, để làm hại họ. Hành động LÀM HẠI người khác, đặc biệt khi họ tin tưởng mình, có thể gây ra những HẬU QUẢ nghiêm trọng, cả về mặt tình cảm và mối quan hệ.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ca-in đã GIẾT CHẾT đứa em đáng yêu của mình. Những người con của Gia-cốp đã lừa dối và GIẾT CHẾT Si-chem, và sau đó họ bán Giô-sép làm nô lệ. Vua Sau-lơ đã cố gắng GIẾT CHẾT Đa-vít, khi ông đánh đàn cho vua nghe. Giu-đa phản bội Chúa và bán Ngài cho một đám đông GIẾT NGƯỜI.” Thưa Chúa, trong cuộc sống, đôi khi chúng con ĐỐI MẶT với nhiều thử thách và cám dỗ khác nhau, khiến chúng con NUÔI DƯỠNG những ý nghĩ hoặc ÂM MƯU gây tổn hại cho người khác.

Một tín hữu kể chuyện: “Tôi được NUÔI DẠY trong một gia đình ở một trang trại vắng vẻ, tại bang Missiouri. Tôi VẪN NHỚ như in hình ảnh cha tôi, hằng đêm dạy con cái học Kinh thánh, rồi quỳ xuống thì thầm lời cầu nguyện của gia đình: “Hãy YÊU kẻ thù mình, LÀM ƠN cho kẻ ghét mình, CHÚC PHƯỚC cho kẻ rủa sả mình, và CẦU NGUYỆN cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28). Gia đình tôi chẳng những CẦU NGUYỆN, mà còn SỐNG với lời cầu nguyện đó. Nó đã đem đến cho gia đình tôi sự BÌNH AN, đồng thời LAN TỎA lòng tốt và sự yêu thương, đến những người xung quanh. Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con: “TÌNH YÊU THƯƠNG không làm hại người lân cận” (Rô-ma 13:10). NGƯỜI KHÔN NGOAN là người hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa; và YÊU THƯƠNG người lân cận như chính mình” (Lu-ca 10:27). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *