BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Đừng ganh tị với kẻ hung bạo, cũng đừng chọn đường lối nào của hắn” (Châm ngôn 3:31)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:31 “ĐỪNG GANH TỨC với kẻ hung bạo, cũng đừng theo đường lối họ.” Thưa Cha, Sa-lô-môn cảnh báo con mình là Rô-bô-am, CHỚ GANH TỨC với kẻ hung bạo và cũng ĐỪNG THÈM MUỐN địa vị người hung dữ đó. Cha ôi, KẺ HUNG BẠO là người tàn nhẫn. KẺ HUNG BẠO là người bất công. Không ai thích một KẺ HUNG BẠO. Không ai thích sống dưới sự ÁP BỨC. Không ai thích làm việc cho một KẺ HUNG DỮ. Không ai thích kết hôn với một NGƯỜI DỮ DẰN. Không ai thích làm con của KẺ TÀN BẠO.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-lô-môn biết KHUYNH HƯỚNG tự nhiên đứa con trai của mình, là sẽ KHAO KHÁT QUYỀN LỰC. Thế giới của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi XUNG ĐỘT. Lịch sử của nhân loại đã và sẽ tiếp tục là một cuộc chiến giành QUYỀN LỰC. Các quốc gia chiến đấu để tranh giành QUYỀN LỰC trên thế giới. Các chủng tộc tranh giành QUYỀN LỰC trong xã hội. Các chính trị gia chiến đấu cho QUYỀN LỰC trong cộng đồng. Các cặp vợ chồng tranh giành QUYỀN LỰC trong gia đình. Các nhân viên đấu tranh cho QUYỀN LỰC trong một công ty. Trong cơn khát QUYỀN LỰC này, hiếm khi có bất kỳ quy tắc nào được tuân theo. Mọi người sẽ LÀM bất cứ điều gì cần thiết, để có được QUYỀN LỰC. Đối với những người khao khát QUYỀN LỰC, hung bạo dường như là một con đường chắc chắn dẫn đến QUYỀN LỰC. Rốt cuộc, lịch sử cho chúng ta thấy rằng, một số người QUYỀN LỰC nhất thế giới, là những nhà độc tài tàn nhẫn.”

Cha ôi, chúng con nhớ lại người NHÀ GIÀU hung bạo, thường ăn mặc gấm vóc lụa là, đã bước qua người ĂN MÀY La-xa-rơ nghèo đói, một cách hách dịch, để đi đến bàn tiệc xa xỉ của mình, nhưng CUỐI CÙNG ông đã xuống địa ngục (Lu-ca 16:19-23). Ông Đi-ô-trép là người ưa CẦM ĐẦU các tín hữu, KHÔNG chịu nhìn nhận thẩm quyền của hội thánh, luôn muốn đuổi người khác RA KHỎI nhà thờ cách hung bạo, nhưng ông ấy sẽ phải TRẢ CÁI GIÁ rất lớn cho sự hung dữ của mình (III Giăng 1:9-11; Châm 22:22-23). Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG ĐI theo con đường của người hung bạo và GIỮ CHÂN chúng con khỏi lối đi của kẻ hung dữ (Châm 4:14-15). Cho chúng con CHỚ nhập bọn với chúng và TRÁNH xa lối đi của chúng (1:15). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *