BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái” (Ê-sai 11:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể về lời tiên tri Chúa Giê-xu giáng sinh trong Ê-sai 11:1, “Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái.” Thưa Cha, đây là lời tiên tri lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ xuất thân từ dòng dõi Giê-sê là cha của vua Đa-vít, Đấng mà chúng con tin là sự ứng nghiệm cuối cùng của lời tiên tri này.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hình ảnh “gốc cây” ám chỉ dòng dõi Đa-vít sẽ bị đốn hạ chứ không bị xóa bỏ. Việc nói đến “một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê” thay vì Đa-vít, là để nhấn mạnh nguồn gốc khiêm nhường của triều đại Đa-vít. Vào thời Ê-sai, chế độ quân chủ Đa-vít đã mất đi phần lớn vinh quang và đang trên bờ vực suy tàn. Việc nhắc đến “Gie-sê,” người cha khiêm nhường của Đa-vít từ Bết-lê-hem, chứ không phải vua Đa-vít oai nghiêm, nhấn mạnh rằng Đấng Cứu Thế sắp đến, sẽ không xuất hiện từ một vương quốc thịnh vượng, hùng mạnh, mà từ một “gốc cây” dường như đã bị chặt bỏ hoặc héo úa của dòng dõi hoàng gia, nhưng Ngài sẽ mang đến một cuộc sống mới mẻ, tràn đầy sức sống cho dân Chúa (I Sa-mu-ên 16:1-13).
Thưa Chúa, lời tiên tri này mang đến một nguồn hy vọng và khích lệ sâu sắc cho các chúng con ngày nay. Trong một thế giới thường bị đánh dấu bởi sự suy tàn, tuyệt vọng, và sự thất bại rõ ràng của các thể chế và nỗ lực của con người, thì những lời này đã nhắc nhở chúng con rằng kế hoạch cứu chuộc của Chúa vẫn không thay đổi và con người không thể ngăn cản kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Giống như một chồi non mọc lên từ gốc cây Gie-sê tưởng chừng như đã chết, thì cuộc sống mới, mục đích và hy vọng cũng có thể nảy nở trong cuộc sống và hoàn cảnh của chúng con, ngay cả khi chúng con cảm thấy bị đốn hạ hoặc bị choáng ngợp bởi những thử thách. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn tin cậy vào lòng thành tín của Chúa, biết rằng Ngài có thể khơi dậy sức mạnh từ sự yếu đuối của chúng con. Chúa có thể mang đến những kết quả vinh quang từ những khởi đầu khiêm tốn của chúng con. Và Ngài có thể biến những kết thúc tưởng chừng như vô vọng của chúng con, thành những cơ hội mới cho vinh quang của Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026