BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/12/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/12/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Thiên sứ giải thích: ‘Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô” (Lu-ca 1:30)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể lại lời báo tin về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 1:30, “Thiên sứ giải thích: ‘Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô’.” Thưa Cha, lời thiên sứ nói: “Đừng sợ!” đã mở đầu cho cuộc gặp gỡ của cô Ma-ri với kế hoạch của Chúa. Lời trấn an này nhấn mạnh rằng kế hoạch của Chúa, dù có thể rất khó khăn, vẫn luôn đi kèm với sự hỗ trợ của Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cô Ma-ri là một trinh nữ trẻ đã đính hôn, sống tại Na-xa-rét. Trong văn hóa Do Thái, lễ đính hôn là một thỏa thuận ràng buộc như chính lễ thành hôn, khiến cho việc mang thai ngoài hôn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thiên sứ xuất hiện báo tin đột ngột, khiến cho cô Ma-ri rất lo sợ. Nhưng thiên sứ đã trấn an cô “đừng sợ” vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Ân huệ này không phải do công trạng riêng của cô mà là kết quả của ân phúc Chúa.” Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, sự kêu gọi của Chúa thường đi kèm với ân phúc. Khi Chúa gọi chúng con đến với một điều gì đó khó khăn hoặc bất ngờ, chúng con có thể cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự hiện diện và ân phúc của Chúa, sẽ ban cho chúng con sức mạnh để đối mặt với những thử thách trong cuộc đời mình.

Chúa ôi, kế hoạch của Ngài, dù có vẻ quá sức, vẫn luôn đi kèm với ân phúc của Ngài. Ân phúc của Chúa mong muốn chúng con tham gia vào kế hoạch của Ngài, không phải vì chúng con xứng đáng, mà vì Chúa vui thích hành động qua chúng con. Ân phúc của Chúa giúp chúng con có đủ tự tin để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Ân phúc của Chúa dành cho chúng con, không dựa trên những thành tựu của chúng con, mà dựa trên sự lựa chọn yêu thương của Ngài. Chúng con được mời gọi tin cậy vào kế hoạch của Chúa ngay cả khi điều đó dường như rất đáng sợ. Cho dù không hiểu hết kế hoạch của Chúa, chúng con vẫn có thể tin cậy Ngài và bước tiếp trong sự vâng phục. Chúng con có thể yên tâm rằng, nếu “được ơn trước mặt Chúa,” thì quyền năng của Ngài sẽ giúp chúng con vượt qua mọi thử thách, để hoàn thành mục đích của Ngài trong cuộc đời chúng con. Amen.