BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/12/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/12/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS” (Lu-ca 1:31)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể lại lời báo tin về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 1:31, “Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời do chính Ngài khởi xướng, chứ không phải bởi nỗ lực của con người. Trinh nữ Ma-ri không tìm kiếm vai trò này. Thiên Chúa đã chọn cô và hành động thông qua cô bằng quyền năng và ân phúc của Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời Kinh Thánh, việc đặt tên cho con là một hành động quan trọng, thường do cha mẹ thực hiện. Trong trường hợp này, chính Chúa, qua thiên sứ Gáp-ri-ên, đã đặt tên con trẻ là Giê-xu. Tên “Jesus (Giê-xu)” là dạng tiếng Hy Lạp của tên tiếng Do Thái “Yeshua” (Joshua- Giô-suê ), có nghĩa là “sự cứu rỗi.” Trong Cựu Ước, Giô-suê đã dẫn dắt dân Y-so-ra-ên vào Đất Hứa, và giờ đây Chúa Giê-xu sẽ dẫn dắt nhân loại đến sự cứu rỗi vĩnh cửu. Vào thời điểm lời loan báo này được ban ra, dân Do Thái đang ở dưới sự cai trị của La Mã và đang háo hức chờ đợi Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) được hứa ban, để giải cứu họ. Nhiều người mong đợi một nhà lãnh đạo chính trị hoặc quân sự, nhưng sứ điệp của Gáp-ri-ên cho thấy sứ mệnh của Đấng Mê-si-a còn lớn hơn nhiều: Ngài sẽ cứu rỗi con người về mặt tâm linh bằng cách giải cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết.”

Cảm tạ Cha vì yêu thương đã quyết định sai Con Ngài đến thế gian, để trở thành Đấng Cứu tinh của nhân loại. Kế hoạch cứu rỗi của Chúa bắt nguồn từ ân phúc chứ không phải từ nỗ lực của con người. Cũng như cô Ma-ri không xứng đáng với vai trò của mình, chúng con cũng không xứng đáng được cứu rỗi thông qua việc làm lành. Đó là một món quà được ban cho chúng con qua Chúa Giê-xu. Danh xưng “Giê-xu” là lời nhắc nhở liên tục rằng sứ mệnh của Ngài là cứu rỗi nhân loại chúng con, và đưa chúng con vào mối quan hệ đúng đắn với Cha.

Ngợi khen Cha vì Ngài có thể sử dụng con người bình thường như cô Ma-ri để hoàn thành mục đích phi thường của Ngài. Lạy Chúa, xin tiếp tục khích lệ rằng, ngày nay, Chúa có thể hành động qua những người tầm thường như chúng con, để hoàn thành những kế hoạch phi thường của Ngài. Amen.