BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 1:20)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể lại lời báo tin về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1:20, “Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, thiên sứ hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, trấn an ông rằng việc Ma-ri mang thai là do Chúa Thánh Linh và ông không nên sợ hãi khi đón nàng về làm vợ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giấc mơ thường là phương tiện giao tiếp thần thánh trong thời Cựu Ước. Đối với Giô-sép, giấc mơ này không chỉ là một lời trấn an mà còn là một chỉ thị rõ ràng từ Thiên Chúa. Việc nhắc đến “con dòng Đa-vít” kết nối Giô-sép với dòng dõi hoàng gia của Đa-vít, nhấn mạnh rằng sự ra đời của Chúa Giê-xu hoàn thành lời hứa của Chúa về một vương quốc vĩnh cửu thông qua con cháu của Đa-vít (II Sa-mu-ên 7:12-16). Việc nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Linh phản ánh sự can thiệp trực tiếp của Chúa vào việc thụ thai Chúa Giê-xu, khiến nó khác biệt với bất kỳ sự kiện thông thường nào của con người.”
Thưa Chúa, chúng con biết ơn Ngài về lòng thành tín và sự dẫn dắt của Ngài. Xin cho chúng con nhận thấy Chúa luôn yêu thương, ban sự sáng suốt cho những ai tin cậy Ngài, ngay cả khi đối mặt với nỗi sợ hãi hay sự bất an. Xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời là Đấng chủ động dẫn dắt người tin Chúa vượt qua những quyết định làm thay đổi cuộc đời. Chúng con phải luôn tin cậy vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng con chưa hiểu hết. Chúng con cũng phải hành động trong đức tin, giống như Giô-sép đã làm, khi đối mặt với những quyết định làm thay đổi cuộc đời. Lời đảm bảo của Chúa với Giô-sép là một lời nhắc nhở rằng, Ngài ban sự sáng suốt và bình an cho những ai tìm kiếm ý muốn Ngài. Chúng con ngợi khen Cha về lòng thương xót và sự cam kết, trong việc dẫn dắt người tin Chúa đi qua từng bước theo kế hoạch của Ngài. Cho chúng con biết gạt bỏ sự hiểu biết của mình để hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, và đón nhận một mầu nhiệm thiêng liêng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026