BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/12/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/12/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Ma-ri… đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 1:18)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1:18, “Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự thụ thai kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu nhờ Đức Thánh Linh trong lòng bà Ma-ri, nhấn mạnh nguồn gốc thần thánh, siêu nhiên của Chúa Giê-xu với tư cách là Đấng Cứu Tinh của nhân loại.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Việc Chúa Giê-xu được sinh ra bởi trinh nữ, rất quan trọng vì một số lý do. Thứ nhất, nó biểu thị nguồn gốc thần thánh và địa vị độc nhất vô nhị của Ngài với tư cách là Con của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ đơn thuần là một con người. Thứ hai, nó đảm bảo sự vô tội của Ngài, vì Ngài được thụ thai bởi Đức Thánh Linh và do đó không thừa hưởng bản chất tội lỗi được truyền lại qua sự sinh sản của con người (Rô-ma 5:12). Sự vô tội này rất cần thiết để Ngài trở thành của lễ hy sinh hoàn hảo, không tì vết cho tội lỗi của nhân loại. Cuối cùng, nó làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, đặc biệt là Ê-sai 7:14, đã tiên tri rằng một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai.”

Thưa Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con về bản chất kỳ diệu của sự giáng sinh của Chúa Giê-xu và ý nghĩa của nó đối với đức tin của người tin Chúa. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài và Ngài thường hành động theo những cách khác thường. Xin giúp chúng con tin cậy vào kế hoạch của Chúa, ngay cả khi chúng có vẻ khác thường hoặc khó hiểu. Xin bảo đảm với chúng con rằng Chúa Giê-xu, vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, thấu hiểu những khó khăn của loài người và đã đến để mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại chúng con. Xin giúp chúng con có đức tin vào phép lạ, tin vào công việc phi thường của Chúa trong cuộc sống chúng con. Cho chúng con biết chọn lựa tin tưởng và vâng phục, ngay cả khi đối mặt với những điều chưa hiểu hết trong cuộc sống. Chúa ôi, hôm nay chúng con đã sẵn sàng bước lên và đón nhận kế hoạch của Chúa với lòng can đảm và đức tin. Amen.