BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Nàng sẽ sinh một con trai… chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1:21, “Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, mục đích của Chúa Giê-xu giáng sinh là cứu rỗi con người khỏi tội lỗi.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời điểm Chúa giáng sinh, dân Do Thái đang ở dưới sự cai trị của La Mã và khao khát một Đấng Mê-si-a sẽ giải phóng họ khỏi áp bức chính trị. Nhiều người mong đợi một nhà lãnh đạo quân sự hoặc chính trị, nhưng sứ điệp của thiên sứ cho thấy rõ ràng sứ mệnh của Chúa Giê-xu là sứ mệnh tâm linh. Tội lỗi đã ngăn cách nhân loại với Đức Chúa Trời kể từ khi tổ phụ A-đam và Ê-va sa ngã. Và nhu cầu về một Đấng Cứu Thế để khôi phục mối quan hệ đó đã được báo trước nhiều lần trong Cựu Ước, cho thấy rằng Ngài đến để mang lại sự cứu rỗi cho con người. Cứu rỗi con người có nghĩa là giải thoát họ khỏi tội lỗi và hòa giải họ với Đức Chúa Trời. Nghĩa là đưa họ trở lại mối quan hệ được phục hồi với Đấng Tạo Hóa bằng cách ban cho họ sự tha thứ, ân phúc và sự cứu chuộc thông qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Việc giải cứu ra con người ra khỏi tội, không chỉ đơn thuần là sự giải thoát về thể xác tạm thời. Nó bao gồm việc ban cho sự cứu rỗi vĩnh cửu và dẫn đến sự sống vĩnh phúc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Chúa Giê-xu đến, để cứu rỗi con người khỏi tội lỗi. Chúa đến, để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Xin giúp chúng con nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi và nhu cầu được tha thứ. Xin bảo đảm rằng, qua Chúa Giê-xu, chúng con có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống vĩnh phúc. Cho chúng con biết sống với lòng biết ơn về sự hy sinh của Chúa Giê-xu và chia sẻ tin mừng về sự cứu rỗi của Ngài cho người khác. Chúa ôi, chúng con được kêu gọi tin cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con sống với lòng biết ơn ân phúc của Ngài. Và chúng con chia sẻ tin mừng về tình yêu cứu chuộc của Ngài với người thế gian. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026