BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/01/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Ta sẽ cho các con gặp được Ta và sẽ đem các con về từ chốn lưu đày” (Giê-rê-mi 29:14)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Ta sẽ cho các con gặp được Ta và sẽ đem các con về từ chốn lưu đày. Ta sẽ tập hợp các con lại từ mọi nước và mọi nơi mà Ta đã đuổi các con đến” (Giê-rê-mi 29:14). Thưa Cha, đây là một thông điệp yên ủi và trấn an rằng dù chúng con đối mặt với thử thách hay khó khăn nào, Chúa vẫn luôn ở đó, sẵn sàng phục hồi và mang lại hy vọng cho cuộc sống của chúng con.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thông điệp này được viết trong thời kỳ dân Chúa bị lưu đày. Ba-by-lôn đã đánh bại Giu-đa và phá hủy Giê-ru-sa-lem, khiến dân chúng rơi vào tuyệt vọng. Trong khi các tiên tri giả nói rằng cuộc lưu đày sẽ sớm kết thúc, thì Giê-rê-mi tuyên bố rằng nó sẽ kéo dài 70 năm (Giê-rê-mi 29:10). Và bất chấp những lỗi lầm của họ, Chúa hứa sẽ phục hồi, cho thấy rằng sự sửa phạt của Ngài không phải là vĩnh viễn mà nhằm mục đích đưa dân Chúa trở lại mối quan hệ với Ngài.”
Cảm tạ Cha, mặc dù tội lỗi của dân Chúa đã dẫn đến cuộc lưu đày, mục tiêu cuối cùng của Chúa là sự phục hồi, chứ không phải sự hủy diệt. Tình yêu của Chúa được thể hiện rõ ràng qua sự sẵn lòng tha thứ, phục hồi và ban cho dân Ngài một tương lai tràn đầy hy vọng. Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con là những người “bị giam cầm thuộc linh” rằng những khó khăn của chúng con như: sự khô khan về tâm linh, khó khăn về vật chất hay những nghịch cảnh trong cuộc sống, đều không phải là sự phán quyết cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúa đang hành động một cách yêu thương để phục hồi chúng con và sắp đặt một tương lai đầy hy vọng cho chúng con.
Lời hứa “Ta sẽ cho các con gặp được Ta” là một lời mời gọi chúng con hãy siêng năng tìm kiếm Ngài. Chúa chắc chắn sẽ đảo ngược sự giam cầm cá nhân của chúng con, thu thập những mảnh vỡ của cuộc đời chúng con và đưa chúng con trở lại một nơi bình an. Chúa yêu thương bày tỏ cho chúng con biết rằng kế hoạch của Ngài dành cho chúng con luôn luôn vì lợi ích của chúng con và vinh quang của Ngài. Kế hoạch đó kêu gọi chúng con kiên nhẫn chịu đựng, tin chắc rằng công việc cứu chuộc của Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng trong cuộc đời chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/01/2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/01/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/01/2026