BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài…” (Thi thiên 31:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài! Đức Giê-hô-va gìn giữ người trung tín nhưng báo trả nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo” (Thi thiên 31:23). Thưa Cha, chúng con nhận ra đây là lời kêu gọi những người tin Chúa hãy tiếp tục tin tưởng vào sự bảo vệ của Chúa và hết lòng yêu mến Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thi thiên 31 do Đa-vít viết ra. Ông là người thường xuyên phải đối mặt với vô số thử thách, nhưng luôn hướng về Chúa để được Ngài gìn giữ. Trong văn hóa Y-sơ-ra-ên cổ đại, lòng trung thành với Chúa là một phần quan trọng của cuộc sống. Lời khích lệ của Đa-vít về việc “yêu mến Chúa” là lời nhắc nhở cho dân Chúa hãy luôn tận tâm với Ngài bất chấp khó khăn. Ý niệm “Chúa gìn giữ (bảo vệ)” dân Ngài, hẳn đã mang lại sự an ủi cho những người phải đối mặt với sự chống đối, như chính Đa-vít thường gặp phải. Lời cảnh báo chống lại kẻ kiêu ngạo phản ánh nguyên tắc Kinh Thánh rằng Chúa chống lại những kẻ từ chối đường lối của Ngài. Lời của Đa-vít nhắc nhở dân Chúa về sự chăm sóc của Ngài dành cho những người trung thành và báo trả nặng nề cho những kẻ chống đối Ngài.”

Thưa Chúa, trong một thế giới thường ban thưởng kẻ kiêu ngạo và bỏ mặc người khiêm nhường, xin nhắc nhở chúng con biết đáp lại lời kêu gọi yêu mến Chúa và tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Bổn phận hàng đầu của chúng con là “yêu mến Chúa” với lòng tận hiến, vâng phục và tin tưởng. Tình yêu này không phải là một cảm xúc yếu đuối mà là một cam kết vững chắc, được rèn luyện trong những thử thách, khi biết rằng Chúa là Đấng Bảo Vệ tối cao của chúng con.

Chúa ôi, xin giúp chúng con nhận biết rằng lòng trung thành và sự khiêm nhường là những phẩm chất mà Đức Chúa Trời coi trọng, và Ngài ban phước cho những người sống theo những phẩm chất đó. Xin dạy chúng con rằng sức mạnh, sự an toàn và sự thịnh vượng thực sự không nằm ở khả năng của chính chúng con, mà nằm ở sự khiêm nhường nương cậy vào Đấng Toàn Năng. Xin cho chúng con biết vun đắp một tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời, tin tưởng rằng sự chăm sóc và sự bảo vệ của Chúa luôn luôn là có thật đối với những người yêu mến Ngài. Amen.