BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/02/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con” (Thi thiên 138:8a)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con” (Thi thiên 138:8a). Thưa Cha, Đa-vít tuyên bố với sự tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, bảo vệ ông và hoàn thành kế hoạch Ngài dành cho ông và cho những người tin Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đa-vít viết Thi thiên này trong thời điểm ông phải đối mặt với nhiều thử thách, từ kẻ thù bên ngoài hay xung đột bên trong. Suốt cuộc đời mình, Đa-vít đã nhiều lần trải nghiệm sự thành tín của Chúa. Từ những ngày đầu làm người chăn chiên, qua những trận chiến với Gô-li-át và các kẻ thù khác, cho đến khi lên ngôi vua, Đa-vít đã nhìn thấy bàn tay của Chúa hành động. Thi thiên này phản ánh một niềm tin sâu sắc rằng Chúa là Đấng đã thành tín trong quá khứ, sẽ tiếp tục thành tín trong hiện tại và tương lai.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết vun đắp một niềm tin vững chắc vào kế hoạch tối cao của Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh dường như hỗn loạn hoặc chưa hoàn thiện của chúng con. Lời hứa “Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con” đã khuyến khích chúng con phó thác những lo lắng và bất an của mình cho quyền năng Ngài, biết rằng kế hoạch của Chúa cuối cùng là vì lợi ích của chúng con và vinh quang của Ngài. Cuộc sống thường mang đến những thử thách và bất trắc, nhưng lời hứa này đảm bảo với chúng con rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con. Chúa sẽ hoàn thành mục đích của Ngài trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tin tưởng vào công việc của Ngài đang diễn ra trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu không hề thay đổi của Ngài, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn. Xin dạy chúng con rằng niềm hy vọng của chúng con không dựa trên sức mạnh, công đức hay cảm xúc của chính mình, mà dựa trên lòng thương xót vĩnh cửu của Chúa. Cảm tạ Cha vì sự cam kết không lay chuyển của Chúa đối với dân Ngài cùng vai trò của Chúa trong cuộc sống chúng con và tình yêu bất biến của Ngài dành cho chúng con. Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch cụ thể cho mỗi cá nhân, và Ngài sẽ hoàn thành kế hoạch đó cho mỗi người chúng con. Amen.