BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Phước cho người nào… không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi thiên 1:1c)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán, “Phước cho người nào… không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi thiên 1:1c). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm thứ ba của người có phước là họ không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nghĩa là không hòa nhập và không đồng nhất với sự vô đạo đức.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Từ “ngồi” trong tiếng Do Thái hàm ý ổn định, đồng thuận hoặc chia sẻ quan điểm chung. Ngồi vào chỗ của kẻ nhạo báng nghĩa là trở nên thoải mái với sự chế giễu chân lý và khinh miệt chân lý tâm linh. Nó cũng có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận quan điểm của kẻ nhạo báng và thậm chí gia nhập hàng ngũ của họ.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con không ngồi vào chỗ của kẻ nhạo báng để được trở thành người có phước. Cho chúng con biết loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực, từ những người thiếu lòng kính sợ Chúa, đến những người chủ động vi phạm luật pháp của Chúa, và cuối cùng là những người chế nhạo sự khôn ngoan của Chúa.

Chúa ôi, giúp chúng con biết đáp ứng lời mời gọi khẩn thiết về một cuộc sống có phước. Trong thời đại ảnh hưởng sâu rộng của kỹ thuật số hiện nay, lời mời gọi này mang một ý nghĩa mới, thúc đẩy chúng con suy xét “lời khuyên” của nhiều người và các mạng xã hội cùng cộng đồng trực tuyến, xem có phù hợp với lẽ thật của Chúa hay không. Đó là lời nhắc nhở rằng sự thỏa hiệp về mặt tâm linh thường bắt đầu một cách tinh tế, với một “bước đi,” dần dần trở thành “đứng vững,” và cuối cùng là “ngồi xuống,” để hòa nhập vào một lối sống trái ngược với ý muốn của Chúa.

Chuyện kể rằng: Có một thanh niên Cơ Đốc đã phải vật lộn với áp lực từ bạn bè ở trường đại học. Họ muốn em tham gia vào đám đông để thực hiện những việc vô đạo đức. Tuy nhiên, em đã lựa chọn để tìm kiếm những người bạn cùng chia sẻ giá trị của mình thay vì tham gia vào đám đông ở trên. Quyết định này đã dẫn đến một trải nghiệm đại học trọn vẹn hơn, làm sâu sắc thêm đức tin của em và đặt em trên con đường công chính và được phước. Lạy Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng, người được phước là người không theo mưu kế của kẻ ác, chẳng kết giao với kẻ ác, và không đồng nhất với kẻ ác. Amen.