BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Phước cho… người vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi thiên 1:2)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán, “Phước cho… người vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi thiên 1:2). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm thứ tư của người có phước là họ vui thích về luật pháp của Chúa và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người ‘có phước’này, đã vui thích trong Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho mình. Ông ấy học biết về Đức Chúa Trời từ những trang Kinh Thánh (Cựu ước). Vì vậy, ông ấy vui thích dành thời gian đọc Lời Chúa. Ngày nay, chúng ta bất kể đã nghĩ gì về Đức Chúa Trời, chúng ta nên có một phân đoạn Kinh Thánh để chứng minh điều đó. Nếu có quan điểm về Đức Chúa Trời mà không có Kinh Thánh để chứng minh, chúng ta có nguy cơ đã tạo ra một Đức Chúa Trời theo hình ảnh của riêng mình. Từ “suy ngẫm” có nghĩa là dành thời gian đọc và suy nghĩ về những gì chúng ta đã đọc. Kinh Thánh không chỉ đơn thuần là một tập hợp các quy tắc, mà còn là nguồn vui, sự khôn ngoan và sự hướng dẫn. Chúng ta phải suy ngẫm liên tục và để cho Lời Chúa định hình cuộc sống của mình. Chúng ta phải tự hỏi bản thân mình nên thay đổi như thế nào để sống theo ý muốn của Chúa. Lời Chúa sẽ mang lại hạnh phúc, vì vậy, chúng ta phải dành thời gian cho Kinh Thánh.”
Thưa Chúa, trong một thế giới bận rộn và dễ bị phân tâm, xin nhắc nhở chúng con biết dành thời gian để đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nghiên cứu những lời dạy của Kinh Thánh và xem xét cách áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống. Xin dạy chúng con biết dành ra ít nhất 15 phút mỗi sáng để suy ngẫm Kinh Thánh, bất chấp những áp lực của lịch trình bận rộn của mình. Thói quen này sẽ trở thành nguồn sức mạnh và sự sáng suốt, hướng dẫn chúng con vượt qua những thử thách và các quyết định khó khăn đang gặp phải.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Vâng, thưa Cha, “con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy” (Thi thiên 119:97). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/02/2026