BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem…” (Lu-ca 14:31).
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con tiếp tục NGHE tiếng Chúa phán: “Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi mười nghìn quân có thể địch nổi vua kia với hai mươi nghìn quân chăng!” (Lu-ca 14:31). Thưa Cha, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh một vị vua chuẩn bị cho trận chiến, để giải thích tầm quan trọng của việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một cam kết lớn, kể cả cam kết theo Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thế giới cổ đại, chiến tranh là một hoạt động phổ biến và đầy nguy hiểm, thường quyết định vận mệnh của các quốc gia và người cai trị. Các vị vua không biết đánh giá đầy đủ sức mạnh quân sự, nhu cầu hậu cần và khả năng của kẻ thù trước khi tham chiến có thể dẫn đến thất bại thảm hại, mất lãnh thổ, thậm chí là sự sụp đổ của một triều đại.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết hành động như một vị vua có tính toán trước khi ra trận. Chúng con phải xem xét tất cả các khía cạnh của việc mình sắp làm trước khi đưa ra quyết định. Một tôi tớ Chúa nói rằng: “Phương pháp truyền giáo ngày nay quá chú trọng cảm xúc mà thiếu lý trí. Chúng ta đưa mọi người đến sân vận động để nghe những lời chứng về việc Chúa đã thay đổi cuộc đời của nhiều người. Sau đó, họ nghe một diễn giả hùng hồn hứa hẹn rằng Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Rồi có một bài đơn ca hoặc hợp ca mời gọi mọi người tiến lên tin nhận Chúa. Việc tiến lên phía trước dường như là điều đúng đắn cần làm. Trong một làn sóng cảm xúc, người ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế.”
Nhưng liệu những người đó có được cứu rỗi không? Nhờ ân phúc của Chúa, một số người được cứu rỗi. Tuy nhiên, tỷ lệ “kiên trì” lâu dài đối với những người đã quyết định theo Chúa, chỉ khoảng 10-15 phần trăm. Thường thì, quyết định của họ dựa nhiều vào cảm xúc hơn là suy nghĩ kỹ lưỡng về ý nghĩa của việc theo Chúa. Cha ôi, xin tiếp tục nhắc nhở rằng sự cứu rỗi hoàn toàn miễn phí, nhưng một khi nhận được nó, chúng con phải trả giá bằng tất cả mọi thứ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết “xem xét cái giá phải trả trước khi theo Chúa” (Lu-ca 14:25-35). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/03/2025
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/03/2026