BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/03/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta” (Ga-la-ti 6:14)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán trong Ga-la-ti 6:14, “Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy.” Thưa Cha, hầu hết mọi người đều khoe khoang về thành tích, địa vị hoặc việc làm tốt của mình, nhưng Phao-lô chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa Giê-xu.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô viết thư cho người Ga-la-ti để phản bác những giáo sư giả đang dẫn dắt các tín đồ đi lạc lối. Những giáo sư giả này khăng khăng rằng các tín đồ Cơ đốc gốc ngoại quốc phải tuân theo luật lệ của người Do Thái, như phép cắt bì, để được Đức Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận. Nhưng Phao-lô lập luận rằng sự cứu rỗi đến từ đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi, chứ không phải qua các nghi lễ tôn giáo hay nỗ lực của con người. Trong những câu trước đó, ông vạch trần những giáo sư giả vì đã tìm kiếm sự chấp thuận của con người. Họ muốn khoe khoang về ảnh hưởng của mình hơn là thực sự noi theo Chúa Giê-xu. Riêng Phao-lô, thì ông chỉ khoe khoang về thập tự giá. Điều này hẳn đã gây sốc vào thời đó vì đóng đinh trên thập tự giá là một cái chết nhục nhã, đáng xấu hổ. Nhưng Phao-lô hiểu rằng điều mà thế gian cho là yếu đuối, thực chất lại là quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động.”

Thưa Chúa, trong một thế giới thường coi trọng thành tựu cá nhân, thành công vật chất và địa vị xã hội, xin giúp chúng con biết xem xét lại nguồn gốc kiêu hãnh của mình. Nhiều người khoe khoang về sự nghiệp hoặc thành công về tài chính của họ, nhưng chúng con chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Nhiều người khoe khoang về trí thông minh hoặc trình độ học vấn của họ, nhưng chúng con chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ngay cả có nhiều người khoe khoang về những hành động tôn giáo của mình (đi nhà thờ, làm việc thiện hoặc thành công trong mục vụ), nhưng chúng con chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống như những người đã chết cho sự tự đề cao, chết cho sự chấp thuận của thế gian và chết cho việc theo đuổi những của cải trần gian không bền vững. Amen.