BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người… giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó” (II Ti-mô-thê 3:5).
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE Chúa phán, “Người ta sẽ trở nên vị kỷ… giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế” (II Ti-mô-thê 3:5). Thưa Cha, Lời Chúa cảnh báo chúng con về những người chỉ giữ hình thức tin kính, nhưng đã sống cuộc đời tội lỗi và lừa dối người khác.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô viết bức thư này tại nhà tù La Mã, không lâu trước khi ông qua đời. Hội thánh Ê-phê-sô đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, không chỉ từ sự bắt bớ bên ngoài, mà còn từ sự thỏa hiệp về mặt tâm linh bên trong. Những giáo sư giả đang nổi lên. Họ trông có vẻ sùng đạo, sử dụng ngôn ngữ tâm linh, và thậm chí cố gắng lãnh đạo các hội thánh. Nhưng họ xuyên tạc sự thật, cổ vũ tội lỗi, và không có mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời. Tại Ê-phê-sô, nơi Ti-mô-thê đang phục vụ, tràn ngập các hoạt động tôn giáo, bao gồm việc thờ nhiều thần, thờ hoàng đế và nhiều trường phái triết học khác nhau. Môi trường này tạo điều kiện thuận lợi cho sự pha trộn tôn giáo và lòng sùng đạo hời hợt. Nhiều người pha trộn chân lý với dối trá, dùng ngôn ngữ sùng đạo nhưng sống theo ý muốn của mình. Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê đừng để bị lừa bởi tôn giáo bề ngoài.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con phải biết chắc rằng đức tin của chúng con là thật. Chúng con sẽ dễ dàng rơi vào thói quen làm theo hình thức như đi nhà thờ, nói những điều thuộc về Cơ Đốc giáo mà không thực sự bước đi cùng Chúa. Xin cảnh báo chúng con đừng bằng lòng với vẻ bề ngoài. Nếu chúng con không sống trong quyền năng của Thánh Linh, nếu tấm lòng chúng con không được biến đổi, thì chúng con là những người chỉ giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó.
Chúa ôi, xin cũng nhắc nhở chúng con phải cẩn thận trong việc lựa chọn người mình noi theo. Một người đang giữ một chức danh tôn giáo và dùng ngôn ngữ tâm linh, không có nghĩa là người ấy đang bước đi cùng Chúa. Chúng con cần tìm kiếm kết quả và bằng chứng thực tế về quyền năng của Chúa đang hành động. Và cuối cùng, chúng con phải có lòng can đảm để nói “không” với niềm tin sai lầm, và nói “không” với người lãnh đạo sai lạc. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/03/2026