BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/03/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì…” (Cô-lô-se 2:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán, “Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt” (Cô-lô-se 2:23). Thưa Cha, chúng con nhận ra lời Phao-lô cảnh báo những người tin Chúa không nên chỉ dựa vào các quy tắc và luật lệ của con người để phát triển tâm linh. Sự phát triển tâm linh thực sự phải đến từ một mối quan hệ cá nhân với Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hội thánh Cô-lô-se đang đối mặt với tà giáo Cô-lô-se kết hợp giữa chủ nghĩa luật pháp Do Thái, triết học Hy Lạp và các thực hành thần bí. Một số giáo sư giả cho rằng việc tuân theo các quy tắc tôn giáo nghiêm ngặt, chẳng hạn như tránh một số loại thực phẩm nhất định, thờ phượng thiên sứ hoặc rèn luyện thân thể một cách khắc nghiệt, sẽ khiến con người trở nên công chính. Một số triết gia khổ hạnh Hy Lạp cho rằng thân xác vật chất là xấu xa và để trở nên công chính, con người phải tránh xa mọi khoái lạc và tự rèn luyện bản thân một cách khắc nghiệt. Phao-lô bác bỏ cả hai quan điểm đó. Ông dạy rằng sự thánh thiện đích thực đến từ một tấm lòng được biến đổi qua Chúa Giê-xu, chứ không phải từ các nghi lễ tôn giáo hay sự tự hy sinh cực độ.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng các quy tắc tôn giáo không thể làm cho một người thực sự thánh thiện. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Chuyện kể rằng: “Có một nam tín hữu luôn tham dự mọi buổi lễ nhà thờ, tham gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng và nổi tiếng vì sự tuân thủ nghiêm ngặt các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, ông cảm thấy một sự trống rỗng sâu sắc và thiếu kết nối với Chúa. Mãi cho đến khi ông bắt đầu ưu tiên mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu, thông qua cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tìm kiếm sự biến đổi thực sự, ông mới trải nghiệm được hạnh phúc về mặt tâm linh.”

Cảm tạ Cha vì tình yêu của Ngài được thể hiện qua cách giải phóng con người khỏi gánh nặng của chủ nghĩa luật lệ. Chúa không bắt con người tuân theo vô số quy tắc tôn giáo, nhưng ban cho chúng con ân phúc, sự tha thứ và sự biến đổi qua Chúa Giê-xu. Amen.