BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thưa anh chị em, tôi chết từng ngày một…” (I Cô-rinh-tô 15:31)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con NGHE Chúa phán qua ông Phao-lô: “Thưa anh chị em, tôi chết từng ngày một. Thật vậy, điều này cũng chắc chắn như điều tôi vẫn hãnh diện về anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta” (I Cô-rinh-tô 15:31). Thưa Cha, chúng con được thách thức phải liên tục chết từng ngày một để diệt trừ những ham muốn tội lỗi và sống đời sống mới trong Chúa Cứu Thế.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thế kỷ thứ nhất, việc trở thành một tín đồ thường đồng nghĩa với sự bức hại. Chính quyền La Mã và các lãnh đạo Do Thái chống đối Cơ Đốc giáo, và các tín đồ Cơ Đốc thường xuyên phải đối mặt với việc bị bỏ tù, đánh đập, hoặc thậm chí bị hành quyết. Chính Phao-lô cũng đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng vì đức tin của mình. Khi Phao-lô nói, ‘Tôi chết từng ngày một,’ ông đang nói từ kinh nghiệm thực tế.”
Thưa Chúa, lời tuyên bố, “Tôi chết từng ngày một,” thách thức chúng con phải xem xét lại sự cam kết và tính chân thực của đức tin mình. Trong một thế giới thường ưu tiên sự thoải mái, tự bảo vệ và thỏa mãn tức thời, lời kêu gọi “chết từng ngày một” dường như đi ngược lại với văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, nhờ dâng lên những ham muốn, tham vọng, và thậm chí cả mạng sống của mình cho Chúa mà chúng con tìm thấy sự tự do và mục đích thực sự. Điều này không nhất thiết có nghĩa là phải đối mặt với sự bắt bớ về thể xác mỗi ngày, mặc dù đối với nhiều tín đồ trên toàn thế giới, điều ấy vẫn đúng. Thay vào đó, nó có nghĩa là một sự lựa chọn liên tục, có ý thức để đóng đinh “con người cũ” với những khuynh hướng tội lỗi của nó, ưu tiên ý muốn của Chúa hơn ý muốn của chính mình, và sẵn sàng đón nhận khó khăn vì lợi ích của Phúc Âm và sự phát triển của vương quốc Chúa.
Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con phải xem xét lại sự thành tâm của mình đối với Chúa Cứu Thế. Xin giúp chúng con biết từ bỏ những tham vọng ích kỷ của bản thân và phó thác cuộc sống của mình cho quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa. Xin dạy chúng con biết buông bỏ những kế hoạch riêng và cho phép Chúa hành động trong chúng con và qua chúng con vì vinh quang của Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/03/2025