BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/04/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/04/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi-e-rơ 2:24)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh chúng con suy niệm về những sự kiện đặc biệt trong ngày quan trọng này. Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con đây là tình yêu cao cả, vô biên. Cái chết của Chúa Giê-xu được xem là minh chứng cao nhất của tình yêu: “Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình” (Giăng 15:13).

Thưa Chúa, hôm nay, chúng con cũng nhớ lại: “Có một người khách du lịch, lần kia vào xem một nghĩa trang quân đội ở Nashville (Hoa Kỳ). Người ấy nhìn thấy một người đàn ông đang lấy hoa đặt trên một nấm mộ. Người du lịch thấy thế, mới hỏi: -Đây là mộ của con ông, phải không? -Thưa ông, không. – Của một người bà con ông, phải không? -Thưa ông, không. – Thế sao ông đặt hoa lên mộ? Người kia bỏ hoa xuống kể cho người du lịch nghe. Đó là khi chiến tranh bùng nổ, chính phủ kêu gọi nhiều người đi nhập ngũ. Gia đình tôi nghèo không có tiền để thuê người khác đi giúp, nên tôi đành phải tuân lệnh chính phủ chuẩn bị lên đường. Đang khi tôi thu dọn đồ đạc và từ giã vợ con, thì một người bạn đến bảo: “Anh còn vợ và các cháu nhỏ dại, nếu anh đi sẽ không có ai đi làm để nuôi chúng, nên anh hãy ở lại nhà, để tôi đi thay cho.” Tôi vui mừng sung sướng để người bạn đi thay. Chẳng may sau ít lâu sau, bạn tôi bị thương nặng ở một mặt trận rồi chết. Người ta chôn bạn tôi ở nghĩa trang này. Được tin, tôi đã vội vã đi tìm mộ bạn tôi và đã tìm được…”

Chúa ôi, hôm nay, chúng con lại nhớ đến cái chết đau đớn của Chúa Giê-xu. Ngài đã liều mạng sống để cứu chuộc chúng con. Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc không những một người, một gia đình, một dân tộc, mà còn cứu chuộc tất cả nhân loại. Chúa Giê-xu không những chết thay cho một thế hệ, mà còn cho mọi thế hệ, mọi thời đại. Chúa đã “gánh tội lỗi chúng con trong thân thể Ngài trên cây gỗ…” (I Phi-e-rơ 2:24). Cảm tạ Chúa vì đỉnh cao của tình yêu không nằm ở lời nói hay vật chất, mà ở hành động sẵn sàng từ bỏ điều quý giá nhất là mạng sống Ngài vì loài người chúng con. Amen