BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/04/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/04/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chúa tuyên bố: Mọi việc đã hoàn thành!” (Giăng 19:30 BDY)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh, đây là một ngày đặc biệt trong truyền thống Cơ Đốc giáo, nằm giữa nỗi đau của Thứ Sáu Tuần Thánh và niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh. Một số truyền thống coi Thứ Bảy Tuần Thánh, là ngày Chúa Giê-xu “nghỉ ngơi” sau công việc cứu rỗi. Khi Chúa chịu chết, Ngài đã kêu lên: “Mọi việc đã hoàn tất!” Không còn phải trả giá nào nữa; tội lỗi đã được chuộc. Chúa đã hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc nhân loại.

Thưa Cha, Thứ Bảy Tuần Thánh nhắc nhở chúng con về sự thinh lặng, kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng tuyệt đối giữa tăm tối, khi Chúa Giê-xu nằm trong mồ. Đây là thời gian suy ngẫm về cái chết, về sự “ẩn mình” của Chúa để chuẩn bị đón nhận niềm vui Phục Sinh, nhắc nhở con người vững tin ngay cả khi mọi thứ dường như bế tắc. Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, chúng con nhận ra thế giới sẽ vô cùng tăm tối, nếu không có niềm hy vọng về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế vào ngày Chúa Nhật.

Chúa ôi, nếu không có sự phục sinh của Chúa Giê-xu, người tin Chúa sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Các môn đồ đã tản lạc khi Chúa Giê-xu bị bắt (Mác 14:50). Họ đã trải qua ngày Thứ Bảy Tuần Thánh đầu tiên, trong cảnh trốn tránh vì cũng sợ bị bức hại (Giăng 20:19). Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin của người tin Chúa là vô ích, và chúng con vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi mình. Nhưng vì Chúa Cứu Thế thật đã sống lại, nên mang lại niềm hy vọng tươi sáng, vững chắc về sự sống đời đời và sự biến hóa thân thể không hư nát cho người tin Chúa. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu chứng minh Ngài là Đấng quyền năng, chiến thắng tội lỗi và sự chết, đồng thời bảo đảm rằng những ai tin Ngài cũng sẽ sống lại trong vinh quang.

Lạy Cha, vào Thứ Bảy Tuần Thánh này, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con về tình yêu hy sinh của Chúa Cứu Thế. Chúng con nhận ra tất cả những đau thương Chúa chịu, là vì chính chúng con và mọi người khác. Chúng con cảm tạ Cha vì cuộc đời Chúa Cứu Thế không kết thúc tại đây. Còn một đoạn khác nữa sẽ được tiếp diễn. Và chúng con sẽ suy nghĩ về điều ấy trong lễ Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Sống Lại. Thưa Cha, con đang chờ đợi lắng nghe sứ điệp CHÚA SỐNG LẠI ĐỂ CỨU CHÚNG TA. Amen.