BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 05/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta… Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại…” (I Cô-rinh-tô 15:3-4)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng sớm Phục Sinh, chúng con nghe Phao-lô làm rõ ý nghĩa Phúc Âm: “Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phúc Âm (Tin Lành) là Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta, bị chôn, và sống lại. Tin Lành dựa trên ba kinh nghiệm của Chúa Giê-xu: cái chết, sự chôn cất và sự phục sinh của Ngài. Nếu thiếu ba kinh nghiệm này, sẽ không có Tin Lành và không có Cơ Đốc giáo.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thành phố Cô-rinh-tô là một đô thị sầm uất, đa dạng, một điểm gặp gỡ của văn hóa Hy Lạp, La Mã và nhiều nền văn hóa khác. Tư tưởng triết học Hy Lạp, đặc biệt là chủ nghĩa Platon, vốn thường có quan điểm hoài nghi về sự phục sinh của thân xác. Tư tưởng Hy Lạp thường coi thân xác là thấp kém, là nhà tù giam cầm linh hồn, khiến khái niệm về sự phục sinh của thân xác trở nên không hấp dẫn hoặc thậm chí là phi lý. Bối cảnh triết học này đã coi sự đau khổ về thể xác và cái chết là sự yếu đuối, khiến một số tín hữu Cô-rinh-tô khó chấp nhận một Đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Phao-lô quả quyết rằng cái chết của Chúa Giê-xu không phải là một thất bại mà là sự hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Phúc Âm không phải là một ý tưởng mới, mà là sự hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời như đã được tiết lộ trong Cựu Ước. Cái chết của Chúa Giê-xu là cần thiết cho sự cứu rỗi. Tội lỗi chia cách con người với Đức Chúa Trời, và cách duy nhất để khôi phục mối quan hệ đó là thông qua sự hy sinh chuộc tội của Giê-xu. Phúc Âm dựa trên những điều Kinh Thánh bày tỏ, chứ không phải là sự sáng tạo của con người. Phao-lô không tạo ra thông điệp này. Ông đã nhận được nó và trung thành truyền đạt lại. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn tin nhận những chân lý quan trọng của Phúc Âm. Chúng con tin rằng Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội lỗi loài người chúng con. Ngài đã bị chôn. Đến đến ngày thứ ba, Chúa đã sống lại (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/04/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 05/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/04/2026