–
16 Tháng 4, 2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Phao-lô: “Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu phục sinh là nguồn sức mạnh thúc đẩy chúng con hầu việc Ngài một cách dư dật luôn.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Phục sinh là nguồn năng lượng quyền năng, biến nỗi sợ thành niềm hy vọng, thúc đẩy tín hữu hầu việc Ngài hăng hái và dư dật. Quyền năng này không chỉ khẳng định chiến thắng trên sự chết, mà còn là sức mạnh nội tâm giúp chúng ta sống yêu thương, phục vụ tận hiến và bền đổ trong mọi công việc, biết rằng công khó trong Chúa không vô ích. Sự phục sinh cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng đang sống, mang lại sự bình an và năng quyền để vượt qua nỗi sợ hãi.”
Thưa Chúa, xin thúc đẩy chúng con làm công việc Chúa cách hăng hái, nhiệt thành, làm với cả tấm lòng chứ không phải gượng ép. Sự phục sinh kêu gọi chúng con không chỉ tin mà còn thể hiện niềm tin đó qua việc thăm viếng, chia sẻ, và phục vụ người khác. Chúa ôi, sự phục sinh là nguồn hy vọng vững chắc: Cái chết không phải là kết thúc, mà là sự chuyển tiếp, giúp chúng con tập trung vào sự vĩnh cửu và sống hết mình cho Chúa. Sức mạnh phục sinh là động lực chính, để chúng con không bao giờ nản lòng, nhưng luôn "dư dật trong công việc Chúa.”
Cảm tạ Cha vì niềm tin vào Chúa Phục sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một nguồn năng lượng sống động biến đổi tâm hồn. Khi chúng con nhận thức được rằng Chúa đã đắc thắng cái chết, chúng con có được hy vọng vững chắc để phục vụ mà không sợ hãi hay nản lòng trước khó khăn. Chúng con sẽ có thêm động lực để đáp lại tình yêu vô biên của Đấng đã hy sinh và sống lại vì chúng con. Ngoài ra, Thánh Linh của Đấng Phục sinh sẽ ban quyền năng, để chúng con có thể làm những việc vượt quá khả năng tự nhiên của mình. Vậy, “thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/04/2026