–
15 Tháng 4, 2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến” (Ma-thi-ơ 24:32)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con nghe Chúa nói trước một dấu hiệu nữa về thời kỳ cuối cùng, “Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến” (Ma-thi-ơ 24:32). Thưa Cha, chúng con nhận ra, việc quốc gia Y-sơ-ra-ên tái lập (năm 1948) và sự chú ý của thế giới đổ dồn về Giê-ru-sa-lem hiện nay được coi là "cây vả đâm chồi," dấu hiệu cho thấy kỳ cuối cùng đã cận kề.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong Kinh Thánh, cây vả thường tượng trưng cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Sự kiện năm 1948, khi Y-sơ-ra-ên được tái thiết thành một quốc gia độc lập sau gần 2.000 năm tan tác, được xem là "cây vả" bắt đầu có nhựa và đâm chồi trở lại. Giê-ru-sa-lem được xem là "tâm điểm" của các lời tiên tri. Việc thành phố này trở lại thuộc quyền kiểm soát của người Do Thái được coi là một cột mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử hiện đại, ứng nghiệm các lời tiên tri về sự khôi phục. Sự kiện này được xem là dấu hiệu cụ thể nhất của "thời kỳ cuối cùng" trong quan điểm tiên tri Kinh Thánh.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tỉnh thức trong đời sống tâm linh bằng sự cầu nguyện. Khi chúng con giữ sự trò chuyện với Chúa thường xuyên, tâm hồn chúng con luôn "nhạy sóng" với sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con tỉnh thức qua việc suy ngẫm Lời Chúa để hiểu ý muốn của Ngài. Lời Chúa là "ngọn đèn cho chân" giúp chúng con không đi lạc giữa những giáo lý sai lạc hoặc sự lừa dối của thời đại. Chúng con sẽ thường xuyên xét mình, ăn năn những lỗi lầm nhỏ nhất và thực hành sự tha thứ.
Chúa ôi, chúng con tỉnh thức qua việc phục vụ (trung tín việc nhỏ). Chúa Giê-xu dạy rằng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ khen ngợi những đầy tớ đang mải mê làm việc chủ giao. Chúng con tỉnh thức qua việc quan sát thời thế nhưng không hoảng loạn. Chúng con sẽ nhìn sự kiện “cây vả” hay biến động thế giới để nhắc nhở mình về sự ngắn ngủi của đời người và sự vinh hiển của ngày Chúa đến. Cha ôi, nhắc chúng con không nhìn những dấu hiệu này với sự sợ hãi, nhưng nhìn chúng như một "chiếc đồng hồ báo thức." Mỗi khi thấy một biến động, thay vì lo âu, chúng sẽ tự nhắc mình: "Thời gian là quý giá, mình cần sống ý nghĩa hơn, yêu thương nhiều hơn và bám chặt vào Chúa hơn." Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/04/2026