BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻo chủ về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ chăng” (Mác 13:36)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa: “Kẻo chủ về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ chăng” (Mác 13:36). Thưa Cha, chúng con nhận ra, chúng con nên luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa, giống như một người chủ mong đợi các đầy tớ của mình tỉnh thức và sẵn sàng cho sự trở lại của ông.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thế giới Hy Lạp-La Mã, mối quan hệ chủ tớ rất phổ biến, và việc chủ nhà bất ngờ trở về để kiểm tra gia đình là một tình huống quen thuộc. Người đầy tớ được kỳ vọng phải siêng năng trong công việc của mình, đặc biệt là khi chủ vắng mặt, và sự lơ là có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Sự hiểu biết về trách nhiệm trong gia đình này tạo nên một bối cảnh sống động cho lời cảnh báo của Chúa Giê-xu, khiến hình ảnh ẩn dụ về “ngủ quên” trở thành một lời buộc tội rõ ràng về sự sao nhãng bổn phận. Hơn nữa, khái niệm về “kẻ trộm trong đêm” hay sự xuất hiện đột ngột, không báo trước là một hình ảnh ẩn dụ quen thuộc về những sự kiện bất ngờ, nhấn mạnh sự cấp bách của việc chuẩn bị.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị về mặt tâm linh. Thật dễ dàng để cảm thấy thoải mái hoặc bị phân tâm bởi sự bận rộn của cuộc sống, nhưng Chúa Giê-xu kêu gọi những người tin Chúa hãy tập trung vào mối quan hệ của chúng con với Ngài và công việc mà Ngài đã giao cho chúng con. Việc luôn tỉnh thức không chỉ đơn thuần là nhận thức về các sự kiện thế giới mà còn có nghĩa là sống mỗi ngày với sự hiểu biết rằng Chúa Giê-xu có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tư duy này nên ảnh hưởng đến cách các tín đồ ưu tiên thời gian, đưa ra quyết định và tương tác với người khác. Thay vì trì hoãn sự phát triển tâm linh hoặc chờ đợi một “thời điểm tốt hơn” để trung thành, chúng con được kêu gọi hành động ngay bây giờ.
Chúa ôi, chúng con không được lười biếng về mặt tâm linh. Chúng con phải xem xét đời sống của mình thường xuyên để đảm bảo chúng con đang sống vâng phục Lời Chúa. Cha ôi, nếu chúng con thường xuyên đã lạc lối hoặc trở nên tự mãn (đang ngủ), xin giúp chúng con thức tỉnh và tái cam kết đức tin của mình với Chúa. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/04/2026