BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (I Cô-rinh-tô 9:26)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy niệm về tiêu chuẩn để nhận được phần thưởng Chúa ban, “Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (I Cô-rinh-tô 9:26). Thưa Cha, chúng con nhận ra, cuộc sống Cơ Đốc không phải là một hành trình ngẫu nhiên, nhưng là một cuộc đua cần phải chạy và một trận chiến cần phải giành chiến thắng
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô đã thể hiện ý chí quyết tâm, mục đích rõ ràng và sự rèn luyện kỷ luật trong chức vụ. Ông ví đức tin như cuộc đua, nhấn mạnh sự tập trung vào mục tiêu cứu rỗi và làm sáng danh Chúa, không sống lãng phí thời gian nhưng nỗ lực hết sức để đạt được phần thưởng thiên đàng. Trong đời sống tâm linh, việc tin Chúa không phải là một sự tình cờ hay mơ hồ, mà là một cuộc đua hướng tới phần thưởng vĩnh cửu. Phao-lô cũng bày tỏ sự tập trung bằng hình ảnh một võ sĩ quyền Anh. Ông sẽ không đánh gió với những cú đòn không trúng đích, chỉ làm tiêu hao năng lượng mà không hạ gục được đối thủ là con người cũ, những dục vọng xác thịt và sự cám dỗ. Mọi nỗ lực thuộc linh cần phải thực tế, nhắm trực diện vào việc chế ngự bản thân thay vì những hình thức tôn giáo bề ngoài.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con cần biết rõ mình đang tin gì, hầu việc ai và hướng tới mục tiêu nào (sự cứu rỗi, làm sáng danh Chúa) thay vì sống buông thả. Chúng con phải sống cuộc đời tin kính có mục đích, không tự mãn, và nỗ lực bền đỗ trong ân điển. Chúa ôi, đức tin không phải là thụ động. Nó đòi hỏi nỗ lực, sự tận tâm và sự tập trung rõ ràng vào mục đích của Chúa dành cho cuộc đời chúng con. Chúng con phải chạy với mục đích rõ ràng. Chúng con phải chống lại tội lỗi và cám dỗ. Chúng con phải tập trung vào Chúa Giê-xu và không bị phân tâm bởi những điều thuộc về thế gian này. Chúng con phải đặt ra những mục tiêu trong đức tin của mình, chẳng hạn như phát triển trong đời sống cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh hoặc phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con cứ làm một điều là quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, chúng con nhắm mục đích mà theo đuổi những mục tiêu để đoạt giải ở trên trời. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/05/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/05/2026