BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/05/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước; chồng nàng cũng khen ngợi nàng…” (Châm ngôn 31:28)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là ngày Lễ Mẹ 2026 chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa, “Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước; chồng nàng cũng khen ngợi nàng…” (Châm 31:28). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự phục vụ và yêu thương của người vợ, người mẹ, sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong lòng của chồng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, mặc dù người đàn ông làm chủ gia đình, nhưng vai trò của người nữ cũng rất quan trọng. Công việc của người vợ, bao gồm quản lý tài chính, tham gia thương mại và giám sát người hầu, dạy dỗ con cái, tất cả đều góp phần trực tiếp vào sự ổn định kinh tế và danh tiếng của gia đình (Châm 31:16). Lời khen ngợi công khai từ chồng con chính là sự ghi nhận công lao của bà. Hành động “đứng dậy,” biểu thị một cử chỉ kính trọng sâu sắc dành cho người mẹ.”

Chuyện kể rằng: “Bà Susanna Wesley sinh được 19 người con, nhưng chỉ có 10 người sống sót đến tuổi trưởng thành. Trong một gia đình đông đúc và nghèo khó, bà không có một căn phòng riêng nào để cầu nguyện. Khi cảm thấy quá mệt mỏi hoặc cần trò chuyện với Chúa, bà thường ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng khách và trùm một tấm vải lên đầu. Đó là dấu hiệu “bí mật” để 10 đứa con hiểu rằng: “Mẹ đang cầu nguyện, đừng ai làm phiền.” Bà dành ra mỗi tuần một giờ riêng biệt cho từng đứa con để trò chuyện và răn dạy đức tin.

Nhiều năm sau, khi John Wesley đã trở thành một mục sư danh tiếng, ông đã viết về mẹ mình rằng: “Mẹ là người đã gieo những hạt giống đức tin đầu tiên vào linh hồn tôi. Mọi thành quả tôi có được đều bắt nguồn từ tấm vải cầu nguyện của mẹ.” Tất cả các con của bà đều trưởng thành trong sự kính sợ Chúa và luôn tôn vinh bà. Chồng bà là mục sư Samuel Wesley cũng ca ngợi bà và hoàn toàn tin tưởng giao phó việc quản lý gia đình cho bà.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn biết “đứng dậy” để bày tỏ lòng biết ơn với mẹ mình. Lễ Mẹ không chỉ là ngày tặng quà, mà là ngày “đứng dậy,” để bày tỏ lòng kính trọng dành cho mẹ. Chúa ôi, xin dạy chúng con đừng giữ kín lòng biết ơn trong lòng, nhưng sẽ luôn cất tiếng nói. Lời ca ngợi của chồng con là phương thuốc chữa lành mọi mệt mỏi của người mẹ. Amen.