BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Gia-cơ, “Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra, toàn bộ cuộc sống, ngay cả những điều nhỏ nhặt như kinh doanh, du lịch và kế hoạch hàng ngày, đều phải sống dựa trên ý muốn của Chúa. Đây là lời kêu gọi về sự khiêm nhường và tin tưởng, thừa nhận rằng tương lai của chúng con nằm trong tay Chúa, chứ không phải của chính chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Gia-cơ viết thư cho những tín đồ đang sống trong một thế giới tràn ngập thương mại, du lịch và kinh doanh. Nhiều người trong số họ cố gắng sống như thể họ đang kiểm soát được sự thành công và tương lai của mình mà không hề nghĩ đến Chúa. Trong truyền thống Do Thái, việc lập kế hoạch dựa trên ý muốn của Chúa là điều phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người, cả xưa và nay, thường quên điều này và sống như thể họ là người quyết định vận mệnh của chính mình.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời là Đấng tối cao cai quản mọi sự. Chúng con phải sống đúng đắn bằng cách không dựa vào bản thân mà là phục tùng ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong một thế giới đề cao tham vọng cá nhân, kế hoạch và sự kiểm soát, chúng con được nhắc nhở rằng sự an toàn và thành công thực sự đến từ việc phó thác cho ý muốn của Chúa. Điều đó không có nghĩa là chúng con ngừng lập kế hoạch hoặc đặt mục tiêu. Nhưng có nghĩa là tất cả các kế hoạch của chúng con đều phải phụ thuộc vào ân điển và sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con là những người tin Chúa không phải là chủ nhân của cuộc đời mình. Chúng con là những người quản lý, sống mỗi ngày dưới sự hướng dẫn và ân điển của Chúa.

Chúa ôi, “kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn” (Châm ngôn 21:5). “Con người có nhiều dự tính, nhưng chỉ có chương trình của Chúa là thành tựu mà thôi” (Châm ngôn 19:21). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mời Chúa vào mọi khía cạnh của cuộc sống: công việc, các mối quan hệ, tài chính và tương lai của chúng con. Vì ở trong Ngài, chúng con được sống, hoạt động và hiện hữu (Công vụ 17:28). Amen.