BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Gia-cơ, “Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, tội lỗi không chỉ là việc vi phạm các điều răn của Chúa mà còn là việc phớt lờ ý muốn của Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Gia-cơ viết thư cho những người Cơ Đốc đang vật lộn với sự kiêu ngạo, ích kỷ, dục vọng thế gian và sự chia rẽ. Họ lập kế hoạch mà không có Chúa. Họ nói xấu lẫn nhau và sống như thể họ đang nắm quyền kiểm soát. Sau khi chỉ ra những tội lỗi trong thái độ và lời nói của họ, Gia-cơ giờ đây giơ một tấm gương lên, để cho họ thấy rằng tội lỗi không chỉ là những điều họ làm sai, mà còn là những điều họ chọn không làm khi họ biết rõ đó là điều tốt cần phải làm.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết đánh giá những lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng con hiểu rõ ý muốn của Chúa, nhưng lại không thể biến sự hiểu biết đó thành hành động cụ thể. Cho chúng con không chỉ xem xét những tội lỗi mình phạm phải, mà còn cả những điều thiện mình bỏ sót. Chúa ôi, có nhiều lời khích lệ chúng con chưa nói ra. Có nhiều công việc phục vụ chúng con chưa làm. Chúng con đã bỏ qua những cơ hội để đòi công lý hay lòng thương xót. Có những lẽ thật chúng con biết nhưng không sống theo. Chúa ôi, chúng con đã phớt lờ một người đang cần giúp đỡ. Chúng con đã giữ im lặng khi chúng con nên nói ra sự thật. Chúng con đã từ chối tha thứ, hoặc chùn bước khi Chúa kêu gọi chúng con phục vụ hoặc cho đi.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống với đôi mắt rộng mở và tấm lòng vâng phục, không chỉ tránh điều ác mà còn tích cực làm điều thiện. Chúa không muốn chúng con sống một cuộc đời thụ động, hời hợt. Ngài muốn chúng con sống trọn vẹn, làm những điều tốt lành mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng con. Tình yêu của Chúa được thể hiện qua cách Ngài kêu gọi chúng con sống một cuộc đời có mục đích, phục vụ và đầy lòng thương xót. Chúa ôi, xin tiếp tục nhắc nhở rằng tội lỗi không chỉ là hành động sai trái, mà còn là sự thờ ơ, bỏ qua cơ hội làm điều tốt khi biết rõ đó là ý muốn của Chúa. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/05/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/05/2026