BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/05/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“… Đức Giê-hô-va đòi ngươi… là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Mi-chê: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Thưa Cha, ưu tiên kế tiếp của chúng con là sống một cuộc đời làm đẹp lòng Chúa thông qua công lý, lòng thương xót và sự khiêm nhường.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tiên tri Mi-chê đã phục vụ trong một thời kỳ hỗn loạn ở Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, bao gồm các triều đại của Giô-tham, A-háp và Ê-xê-chia ở Giu-đa. Thời kỳ này được đánh dấu bởi sự bất công xã hội, sự áp bức kinh tế, sự thờ cúng thần tượng và sự lãnh đạo tham nhũng (cả về chính trị và tôn giáo). Trong khi người dân tham gia vào các nghi lễ tôn giáo và dâng tế lễ, cuộc sống hàng ngày của họ thường mâu thuẫn với bản chất cốt lõi của luật pháp Chúa. Lúc đó, nhiều người tìm cách mua chuộc Chúa thông qua các lễ vật, nghi thức tôn giáo hình thức. Ông Mi-chê nói rằng Chúa không cần của lễ, mà Ngài cần tấm lòng và lối sống làm đẹp lòng Ngài. Chúa muốn những tấm lòng được biến đổi và lối sống công chính hơn là chỉ đơn thuần thực hiện các nghi lễ tôn giáo.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con phải thể hiện ra đời sống đức tin bằng hành động. Trong công việc và kinh doanh, chúng phải làm ăn trung thực, không lừa lọc, trả lương công bằng (LÀM SỰ CÔNG BÌNH). Trong các mối quan hệ. chúng con sẵn sàng tha thứ, giúp đỡ người khó khăn, không kiêu ngạo hay đối xử tệ bạc (ƯA SỰ NHÂN TỪ). Trong đời sống tâm linh, chúng con dành thì giờ cầu nguyện, học Lời Chúa, xin Ngài hướng dẫn trong mọi quyết định, không kiêu ngạo (BƯỚC ĐI CÁCH KHIÊM NHƯỜNG). Chúng con phải vượt qua tôn giáo hình thức, biết rằng việc đi nhà thờ hay dâng hiến chỉ có giá trị khi đi kèm với một cuộc sống đạo đức, yêu thương và công chính. Lạy Chúa, đức tin thật không chỉ ở trong nhà thờ, mà còn phải được thể hiện qua cách chúng con đối xử với nhau và cách chúng con sống trước mặt Chúa mỗi ngày. Cha ôi, xin đừng để chúng con thực hành lối sống tôn giáo rỗng tuếch, không được hỗ trợ bởi một cuộc sống chính trực, yêu thương và khiêm nhường. Amen.