BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên kế tiếp của chúng con là, “… tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Thưa Cha, đây là lời kêu gọi sống khôn ngoan, tận dụng thời gian có hạn, để làm việc hữu ích thay vì lãng phí vào điều vô bổ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là một mệnh lệnh tích cực, thúc giục các tín đồ hành động có chủ đích về việc sử dụng thời gian của mình. Động từ “tận dụng” gợi ý một sự chủ động, gần như khôn ngoan, nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống mang lại. Nó hàm ý một chiến lược “mua lại” những thói quen lãng phí, hoặc thậm chí là phá hoại. Chúng con cần nhận ra giá trị của mỗi khoảnh khắc, coi nó như một thứ quý giá cần được đầu tư một cách khôn ngoan cho những mục đích vĩnh cửu, thay vì lãng phí hoặc đánh mất vào những điều xấu xa đang thịnh hành.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng cuộc sống chúng con là ngắn ngủi và thời gian là rất quý giá. Chúng con phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Mỗi ngày đều mang đến những lựa chọn, chúng con phải sử dụng thời gian cho những việc quan trọng và không lãng phí nó vào những điều gây xao nhãng. Nhiều người xưa nay sống như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới, nhưng Phao-lô nhắc nhở chúng con rằng thời gian là có hạn. Chúng con phải sử dụng thời gian của mình theo những cách làm vinh danh Chúa và phản ánh chân lý của Ngài. Chúng con phải siêng năng, lập kế hoạch, tránh lãng phí vào giải trí vô bổ hay các thói quen xấu.
Cha ôi, thời gian là quý giá, và chúng con phải sử dụng nó cho những việc làm vinh danh Chúa thay vì bị ảnh hưởng bởi điều ác xung quanh mình. Chúng con phải dành thời gian cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa, để vững vàng trước “những ngày xấu.” Chúng con tận dụng mọi cơ hội để yêu thương, chia sẻ Tin Lành, và làm điều thiện, vì thời gian đang trôi đi nhanh chóng. Chúng con phải sống tỉnh táo, cẩn thận để bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa giữa thế gian. Chúng con phải sống cuộc đời ý nghĩa, chứ không phải một cuộc sống trống rỗng. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết xem thời gian là món quà quý giá từ Đức Chúa Trời, cần được sử dụng cách khôn ngoan để phục vụ Ngài và người khác. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/05/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/05/2026