BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“… hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên kế tiếp của chúng con là, “… hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Thưa Cha, đây là lời kêu gọi người tin Chúa biến mọi hành động nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường nhật, thành sự thờ phượng và tôn vinh Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Cô-rinh-tô sống trong một thành phố ngập tràn sự thờ cúng thần tượng, chủ nghĩa vật chất và sự vô đạo đức. Nhiều người trong số họ xuất thân từ những gia đình ngoại đạo, nơi thức ăn và đồ uống thường gắn liền với các nghi lễ cúng bái. Một số tín đồ tin rằng họ có thể ăn uống tự do vì thần tượng không có thật, trong khi những người khác lại cảm thấy rằng việc ăn những thức ăn như vậy là không được phép. Trong bối cảnh tranh luận về việc ăn của cúng thần tượng, Phao-lô hướng các tín hữu thay đổi câu hỏi: “Tôi có được phép làm không?” trở thành: “Việc này có làm vinh hiển Chúa và xây dựng đức tin cho người khác không?”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng đây là nguyên tắc quan trọng chỉ dẫn cho cuộc sống hằng ngày. Nó nhắc nhở chúng con rằng mọi việc chúng con làm đều quan trọng, không chỉ những gì diễn ra trong nhà thờ, mà cả cách chúng con làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống và giao tiếp với người khác. Chúa ôi, tại nơi làm việc, xin giúp chúng con làm việc với sự chính trực và xuất sắc như thể đang phục vụ Chúa (Cô-lô-se 3:23). Tại nhà, xin giúp chúng con biết đối xử với các thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng tử tế. Trong lĩnh vực giải trí như chơi game, xem phim, thể thao… nếu những việc này khiến chúng con có những ý nghĩ xấu xa hoặc bỏ bê Chúa, thì xin giúp chúng con biết dừng lại. Chúng con chỉ nên làm những điều xây dựng bản thân và tôn cao Chúa. Trong mối quan hệ, xin giúp chúng con biết sử dụng sự tự do của mình một cách khôn ngoan, không làm những điều khiến cho anh chị em yếu đuối bị vấp ngã.

Lạy Chúa, kể từ nay, trước khi làm bất cứ việc gì, chúng con sẽ tự hỏi: “Việc này có làm vinh hiển Chúa không?” Nếu câu trả lời là không, đó là dấu hiệu cho thấy chúng con cần phải có sự lựa chọn khác. Amen.