BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin…” (I Ti-mô-thê 6:10)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên kế tiếp của chúng con là quản lý tài chính và của cải, “vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối” (I Ti-mô-thê 6:10). Thưa Cha, đây là lời kêu gọi người tin Chúa không ham mê vật chất dẫn đến xa rời đức tin, gây ra đau khổ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô đang viết thư cho mục sư Ti-mô-thê ở Ê-phê-sô là một thành phố giàu có. Giống như nhiều nơi thời đó và cả bây giờ, người ta thường liên kết sự thành công và giàu có với phước lành thuộc linh. Một số giáo sư giả đã sử dụng tôn giáo như một cách để làm giàu và có nhiều người khác đã bị lôi kéo vào lối suy nghĩ đó (I Ti-mô-thê 6:5). Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê và hội thánh, đừng để bị lôi kéo bởi những ham muốn thế gian.”
Chuyện kể rằng: “Một tín hữu kia có gia đình hạnh phúc với công việc kinh doanh nhỏ ổn định. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè giàu lên nhanh chóng nhờ các sàn đầu tư tài chính ảo và tiền mã hóa, anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh tự nhủ: “Mình kiếm thêm tiền cũng là để lo cho gia đình và dâng hiến cho hội thánh tốt hơn thôi. Anh đã dùng thì giờ cầu nguyện của mình để theo dõi tin tức thị trường. Ban đầu, anh thắng lớn. Càng thắng, anh càng tin rằng đây là “phước hạnh.” Anh bắt đầu vay mượn thêm từ người thân, thậm chí dùng cả số tiền tiết kiệm mua nhà của hai vợ chồng để đổ vào đầu tư với hy vọng nhân 5, nhân 10 tài sản.
Dần dần, tâm trí anh chỉ còn những con số. Anh bắt đầu bỏ nhóm họp vì “bận canh lệnh,” anh không còn thấy bình an khi đọc Kinh Thánh vì tâm hồn luôn lo lắng về biến động giá cả. Sự thỏa lòng trước đây biến mất, thay vào đó là sự cáu gắt với vợ con mỗi khi thị trường đi xuống. Và rồi thị trường sụp đổ đột ngột. Chỉ trong một đêm, anh mất trắng tất cả và gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Áp lực nợ nần khiến anh suy sụp tinh thần và gia đình rạn nứt.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/05/2026