BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Phao-lô: “Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi nài khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa” (Rô-ma 12:1 BDY). Thưa Cha, xin viết chữ BÌNH AN thật đậm nét trong trái tim của chúng con, khi chúng con dâng thân thể mình cho Chúa như một sinh tế.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô viết thư cho hội thánh ở Rô-ma, một cộng đồng đa dạng gồm các tín hữu Do Thái và ngoại bang. Vào thời điểm đó, Rô-ma tràn ngập các nghi lễ ngoại giáo, nơi người ta dâng hiến vật tế lễ cho các thần tượng. Phao-lô nói với các tín đồ Cơ đốc rằng sự thờ phượng của họ khác biệt. Họ không cần phải mang của lễ đến đền thờ; chính họ là của lễ. Đây là một sự thay đổi căn bản trong tư duy, đặc biệt đối với những người xuất thân từ các nền tảng tôn giáo tập trung vào các nghi lễ hiến tế.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng việc theo Chúa không chỉ là lời nói suông mà còn là hành động. Thờ phượng không chỉ là hoạt động vào ngày Chúa nhật; đó là cách chúng con sống cả cuộc đời mình. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết dâng hiến kế hoạch, sự thoải mái và thậm chí cả thói quen của mình cho Chúa. Điều đó có nghĩa là giao phó công việc, các mối quan hệ và quyết định của chúng con cho Ngài. Thay vì theo đuổi thành công cá nhân, hưởng thụ hay sự thoải mái, chúng con được kêu gọi sống vì vinh quang của Chúa. Mỗi quyết định về cách chúng con đối xử với người khác, cách chúng con sử dụng thời gian và cách chúng con đối mặt với thử thách, đều có thể là một hành động thờ phượng.
Lạy Chúa, xin khắc ghi chữ BÌNH AN thật đậm nét trong tâm hồn chúng con, để khi dâng cuộc đời mình làm “sinh tế sống và thánh,” chúng con luôn cảm nhận được sự vững an, yêu thương và ý nghĩa thiêng liêng mà Ngài ban tặng. Khi dâng cuộc đời mình làm của lễ sống (đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ cái tôi), chúng con dễ cảm thấy lo lắng hoặc thiệt thòi. Vì vậy, chúng con cần sự BÌNH AN của Chúa, để hành động dâng hiến đó không phải là gánh nặng, mà là một sự tự nguyện đầy hân hoan. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/05/2026