BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/06/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/06/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện… Sự bình an của Đức Chúa Trời… sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em…” (Phi-líp 4:6-7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được tiếng Chúa qua ông Phao-lô: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7). Thưa Cha, khi lo lắng và những căng thẳng (stress) ập đến, xin viết chữ BÌNH AN thật đậm nét trong trái tim của chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô viết bức thư này khi đang bị quản thúc ở La Mã, chờ xét xử, không chắc mình sẽ sống hay chết. Bất chấp hoàn cảnh đó, ông vẫn tràn đầy sự BÌNH AN của Chúa. Người Phi-líp cũng đang phải đối mặt với những khó khăn riêng. Họ sống trong một thuộc địa của La Mã, bao quanh bởi một nền văn hóa không chấp nhận đức tin của họ. Người Phi-líp có thể đã trải qua sự bắt bớ, khó khăn về tài chính và sự bất an về tương lai. Lời của Phao-lô nhằm nhắc nhở họ rằng ngay cả giữa những thử thách này, họ vẫn có thể tìm thấy sự BÌNH AN qua Chúa Giê-xu.”

Thưa Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy áp lực từ công việc, tài chính, gia đình và những biến động bất ngờ. Chúng con lo lắng về tiền bạc, sức khỏe, các mối quan hệ, công việc và vô số những thứ khác. Chúng con cảm tạ Chúa vì lời hứa về một sự BÌNH AN không giống như thế gian ban cho. Thế gian chỉ cho chúng con sự bình an khi mọi chuyện tốt đẹp, nhưng Ngài ban cho chúng con sự BÌNH AN ngay cả khi bão tố vẫn đang gào thét xung quanh. Xin Chúa viết chữ BÌNH AN thật đậm, thật sâu vào tâm khảm chúng con, để dù hoàn cảnh có ra sao, chúng con vẫn đứng vững vì biết Ngài đang kiểm soát mọi sự.

Xin sự BÌNH AN vượt quá mọi sự hiểu biết của Chúa, canh giữ lòng và ý tưởng chúng con. Một sự BÌNH AN không phụ thuộc vào việc nan đề đã được giải quyết hay chưa, mà phụ thuộc vào việc Ngài đang ở cùng chúng con. Xin giúp chúng con biết tạ ơn Chúa ngay giữa cơn bão, vì biết rằng Ngài lớn hơn mọi áp lực chúng con đang đối mặt.

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài! Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước BÌNH AN cho dân Ngài” (Thi thiên 29:11). Amen.