BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/06/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/06/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm…” (Hê-bơ-rơ 10:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con nghe Chúa nói qua tác giả thư Hê-bơ-rơ, “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25). Thưa Cha, chúng con nhận ra, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con phải tiếp tục nhóm họp và khích lệ lẫn nhau.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hội thánh sơ khai đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng tăng. Một số tín đồ bị bắt bớ. Những người khác có thể cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi hoặc nản lòng. Và một số người có lẽ tin rằng họ có thể theo Chúa một cách riêng tư mà không cần duy trì mối liên hệ với một nhóm tín đồ khác. Nhưng tác giả thư Hê-bơ-rơ nhìn thấy mối nguy hiểm trong lối sống đó. Nếu thiếu sự khích lệ lẫn nhau, các tín đồ có thể trở nên nguội lạnh, rời bỏ đức tin, không trung tín với Chúa.”

Thưa Chúa, chúng con không thể theo Chúa nếu không tham gia vào một hội thánh, hoặc chỉ tham gia khi thuận tiện. Việc nhóm họp thường xuyên với các tín hữu khác không phải là điều tùy chọn, mà là điều thiết yếu. Dù là qua buổi thờ phượng Chúa nhật, qua các buổi sinh hoạt nhóm nhỏ, qua các lớp học Kinh Thánh hay giao lưu cộng đồng, chúng con đều cần hội thánh, và hội thánh cũng cần chúng con.

Chuyện kể rằng: Những cây hồng mộc (Redwood) ở California là một trong những loài cây cao lớn và sống thọ nhất hành tinh. Điều kỳ lạ là rễ của chúng rất nông, không đâm sâu xuống lòng đất. Bí quyết giúp chúng đứng vững qua hàng trăm năm bão táp là các rễ cây đan chặt vào nhau dưới lòng đất thành một mạng lưới khổng lồ không thể tách rời. Một cây đứng riêng lẻ sẽ đổ, nhưng cả một rừng cây đan rễ vào nhau sẽ không bao giờ gục ngã. Hội thánh của Chúa chính là rừng cây hồng mộc đó.

Cảm tạ Cha đã đặt để chúng con vào gia đình thuộc linh của Ngài là Hội thánh. Xin tha thứ cho những lúc chúng con thờ ơ với việc nhóm họp và xa lánh anh chị em. Xin dùng chúng con làm công cụ khích lệ, nâng đỡ đức tin cho những người xung quanh để chúng con cùng nhau sống trung tín chờ ngày Chúa trở lại. Amen.