BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao…” (Sáng-thế Ký 4:7)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 4:1-26, “ A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Bà thụ thai và sinh Ca-in… ” (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 4). Thưa Cha, nếu Sáng Thế Ký 3 là sự sa ngã của thế hệ thứ nhất (A-đam và Ê-va) trong mối quan hệ với Chúa, thì Sáng Thế Ký 4 cho thấy tội lỗi bùng phát ở thế hệ thứ hai (Ca-in và A-bên) trong mối quan hệ với đồng loại. Tội lỗi không đứng yên; nó di căn và tàn phá xã hội. Khi con người khước từ quyền kiểm soát của Chúa, tấm lòng họ sẽ tràn ngập sự ích kỷ và bạo lực. Tuy nhiên, giữa sự đen tối của con người, tiếng gọi ân điển của Chúa vẫn luôn vang lên.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ít lâu sau, Ca-in mang hoa lợi do đất sinh sản dâng cho Chúa. Còn A-bên thì mang những con tốt nhất trong các con đầu lòng của bầy gia súc dâng cho Ngài. Chúa nhận lễ vật của A-bên, nhưng Ngài không nhận lễ vật của Ca-in. Sự khác biệt không phải ở chỗ Chúa thích “thịt chiên” hơn “rau quả,” mà ở đức tin và thái độ (Hê-bơ-rơ 11:4). Ca-in dâng lễ vật như một nghĩa vụ, còn A-bên dâng bằng đức tin và sự tốt nhất. Chúa không nhìn vào giá trị vật chất của lễ vật, Ngài nhìn vào tấm lòng của người dâng. Rồi Ca-in để ghen tị dẫn lối và ra tay sát hại chính em ruột mình là A-bên.”
Thưa Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con đến với Ngài bằng những ‘lễ vật’ qua loa: những lời cầu nguyện vội vã, sự dâng hiến miễn cưỡng, sự phục vụ đầy tính hình thức để người ta khen ngợi. Xin ban cho chúng con đức tin của A-bên, biết dâng lên Ngài điều tốt nhất, ưu tiên nhất của cuộc đời mình với lòng kính sợ trọn vẹn. Chúa ôi, xin cất khỏi lòng chúng con hạt giống ghen tị khi thấy anh chị em chung quanh thành công hơn, giàu có hơn hay được trọng dụng hơn chúng con. Cơn giận và sự ghen tị có thể biến một người bình thường thành kẻ hủy diệt. Xin đừng để sự ghen tị di căn thành sự thù hận và bạo lực trong gia đình, ở nơi làm việc hay trong hội thánh chúng con. Xin giúp chúng con biết dọn sạch sự ghen tị với anh chị em, thay đổi thái độ thờ phượng, và cam kết thuộc về dòng dõi (của Sết) luôn “cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.” Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/06/2026