BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/07/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/07/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con…” (Sáng-thế Ký 12:1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 12:1-20, “Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương… ” (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đã thiết lập kế hoạch ban phước cứu chuộc toàn cầu bằng cách kêu gọi Áp-ram từ bỏ quê hương để đi đến đất hứa, dù sau đó ông thỏa hiệp tại Ai Cập vì nỗi sợ hãi hoàn cảnh, Chúa vẫn can thiệp bảo vệ dòng dõi giao ước bằng ân điển tối cao.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram (sau này đổi tên thành Áp-ra-ham), để thiết lập một giao ước dẫn đến sự hình thành dân tộc Y-sơ -ra-ên và sự vào đời của Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Chương 12 này chứa đựng lời hứa ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ram, bao gồm những phước lành về đất đai, con cháu, và sự bảo đảm rằng “mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế ký 12:3).

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về lời kêu gọi đến với đức tin và sự vâng phục. Cũng như Áp-ra-ham được kêu gọi rời bỏ vùng an toàn của mình và tin cậy vào kế hoạch của Chúa, chúng con cũng được kêu gọi bước đi trong đức tin, ngay cả khi tương lai không chắc chắn. Chúng con phải ưu tiên ý muốn của Chúa hơn sự an toàn cá nhân. Chúa ôi, xin giúp chúng con hiểu rằng kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời chúng con có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng sự thành tín của Ngài thì luôn được bảo đảm. Hành trình của Áp-ra-ham không chỉ đơn thuần là đến Đất Hứa mà còn là xây dựng mối quan hệ với Chúa dựa trên sự tin tưởng và vâng phục.

Cha ôi, xin giúp chúng con nhận biết về vai trò của mình trong câu chuyện phước lành đang diễn ra này. Chúng con chính là một phần của cộng đồng toàn cầu được ban phước qua dòng dõi Áp-ra-ham, mà đỉnh điểm là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giống như Áp-ra-ham được kêu gọi trở thành nguồn phước cho mọi người, chúng con cũng được kêu gọi trở thành những kênh phước lành cho nhiều người khác, qua việc nói cho mọi người biết đến tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng phước lành của Ngài không chỉ dành cho lợi ích cá nhân mà còn phải được chia sẻ với nhiều người khác. Amen.