BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc” (Sáng-thế Ký 13:14)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 13:1-18, “… Áp-ram đưa vợ và các tài sản mình có cùng với Lót trở lên vùng Nê-ghép…” (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 13). Thưa Cha, Áp-ram đã phục hồi mối tương giao bên bàn thờ cũ và giải quyết xung đột cách cao thượng nhường quyền chọn đất tốt cho Lót. Đáp lại, Chúa đã ban phước cho Áp-ram, thúc dấy ông tiếp tục lập bàn thờ cầu nguyện tại Hếp-rôn.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 13 này ghi lại sự phục hồi đức tin mạnh mẽ của Áp-ram. Khi sự giàu có và gia tăng tài sản dẫn đến xung đột lợi ích giữa đầy tớ hai bên, Áp-ram đã bày tỏ một lối sống nhường nhịn. Và vì vậy chương 13 này là bài học quan trọng đối chiếu giữa hai lối sống: (1) Sự lựa chọn của mắt trần hướng về lợi ích trước mắt (Lót) đối lập với (2) Sự lựa chọn của đức tin hướng về sản nghiệp vĩnh cửu của Chúa (Áp-ram).”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng khi đời sống thuộc linh của chúng con có những xáo trộn hoặc nguội lạnh, lối thoát duy nhất là ‘trở về bên bàn thờ ban đầu’, nghĩa là quay lại với kỷ luật cầu nguyện và ăn năn trước mặt Chúa (Sáng 13:4). Đồng thời, không để những lợi ích vật chất làm rạn nứt tình cảm gia đình hay mối thông công trong Hội thánh. Nếu sự giàu sang đã đẩy chúng con xa cách anh chị em và xa cách Chúa, đó là một tai họa thuộc linh chứ không phải phước hạnh.
Hơn nữa, Cha ôi, xin giúp chúng con là người sống bằng đức tin (như Áp-ram) chứ không sống bằng mắt trần (như Lót). Người sống bằng mắt trần sẵn sàng chọn một công việc lương cao nhưng phải gian lận, chọn một môi trường hào nhoáng nhưng xa rời nhà Chúa, để rồi dời lều vào ‘thành Sô-đôm tội lỗi’ lúc nào không hay. Xin cũng dạy rằng những gì chúng con dùng mưu kế chiếm đoạt (như Lót chiếm đồng bằng Giô-đanh) thì sẽ sớm mất sạch trong tro tàn của sự phán xét (II Phi-e-rơ 2:7-8). Những gì chúng con bằng lòng chịu thiệt thòi vì danh Chúa và vì tình cốt nhục, chính Ngài sẽ đền bù lại gấp bội phần bằng những giá trị vĩnh cửu. Chúa ôi, giúp chúng con tiếp tục dựng ‘bàn thờ’ thờ phượng Chúa ngay tại nơi chịu thiệt thòi (Hếp-rôn), vì đó là nơi chúng con nếm trải mối tương giao ngọt ngào và bền vững nhất với Chúa. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/07/2026