BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao… chúc phước cho Áp-ram…” (Sáng-thế Ký 14:19-20)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 14:1-24, “Trong thời Am-ra-phên làm vua Si-nê-a…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 14). Thưa Cha, Áp-ram đã giải cứu gia đình Lót khỏi tay quân thù, sau đó ông dâng một phần mười cho vua Mên-chi-xê-đéc và dứt khoát khước từ cạm bẫy tài sản của vua Sô-đôm để quy vinh hiển cho Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi Lót bị bắt làm tù binh, Áp-ram có quyền nói: ‘Đó là đáng đời cho kẻ tham lam!’ Nhưng không! Ông đã cùng với các gia nhân, lao vào đêm tối để giải cứu cháu mình. Chương 14 này giới thiệu các chủ đề về đức tin, lòng trung thành, phước lành của Chúa và sự từ chối thỏa hiệp với quyền lực thế gian. Nó cũng báo trước những khái niệm thần học quan trọng, đặc biệt là về Mên-chi-xê-đéc, người sau này được xem như một hình mẫu của Chúa Giê-xu trong Tân Ước (Hê-bơ-rơ 7).”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng đức tin chân thật không biến chúng con thành những người ích kỷ, đứng ngoài để phán xét những người vấp ngã. Khi thấy một người anh em chịu hậu quả do những quyết định sai trật, chúng con phải ‘ra trận’ giải cứu họ. Chúng con có thể giải cứu bằng lời cầu nguyện thiết tha, bằng sự viếng thăm để kéo anh em mình ra khỏi vũng bùn tổn thương, thay vì buông lời oán trách, mỉa mai.

Chúa ôi, xin cũng dạy chúng con về nguyên tắc dâng hiến. Khi gặt hái được những thành công, thăng tiến hay có thu nhập trong công việc, chúng con phải biết công bố Chúa là nguồn cội của mọi ơn phước và vui lòng biệt riêng phần mười (1/10) dâng vào nhà Chúa như một tế lễ thờ phượng bằng tấm lòng biết ơn, công bố Chúa làm chủ tài chính.

Và, Cha ôi, Ma quỷ luôn rình rập ngay sau mỗi thành công của chúng con để đưa ra những đề nghị đầy cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:10). Nó như vua Sô-đôm sẵn sàng cho chúng con tiền tài, sự thăng tiến với điều kiện chúng con phải giao ‘người’ (giao đức tin, giao linh hồn) cho nó quản lý. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dứt khoát từ chối ngay cả những điều nhỏ nhặt như ‘sợi chỉ hay sợi dây giày’ của sự dối trá, bất chính. Chúng con sẽ không để Ma quỷ có cơ hội tự hào rằng nó đã làm nên cuộc đời người tin Chúa. Chúng con chỉ để một mình Đức Chúa Trời nhận vinh hiển tối cao đó. Amen.