BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; con hãy bước đi trước mặt Ta và sống thật trọn vẹn” (Sáng-thế Ký 17:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 17:1-27, “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 17). Thưa Cha, Ngài đã bày tỏ Danh Thánh là Đấng Toàn Năng đặng đổi tên và lập lại giao ước với Áp-ra-ham, ban lệnh cắt bì để làm dấu hiệu cho sự biệt riêng ra thánh, và bảo đảm sự sanh hạ Y-sác bất chấp việc con người cho là sự bất khả thi.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Áp-ram được đổi tên thành Áp-ra-ham (cha của nhiều dân tộc), biểu thị tương lai của ông với tư cách là tổ phụ của các dân tộc. Sa-rai cũng được đổi tên thành Sa-ra, và Chúa hứa rằng bà sẽ sinh một con trai, qua đó giao ước sẽ được tiếp tục. Chương 17 nhấn mạnh các chủ đề về đức tin, sự vâng phục, bản sắc trong giao ước của Chúa và tính chất bền vững của những lời hứa của Ngài. Phép cắt bì là dấu hiệu của việc thuộc về dân Chúa, và hành động này báo trước những sự thật sâu sắc hơn được hoàn thành trong Tân Ước.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết dâng điều bất khả thi cho Đấng Toàn Năng. Khi có bệnh tật nan y bế tắc, hôn nhân rạn nứt xáo trộn, hay tài chính kiệt quệ khiến chúng con ‘vô vọng, bất khả thi,’ xin giúp chúng con biết ngước mắt nhìn lên Đấng Toàn Năng. Sự toàn năng của Chúa đòi hỏi chúng con không dùng những mưu mẹo dối trá để đối phó với khó khăn. Nhưng đứng vững trong lẽ thật, vì Đấng nắm giữ cuộc đời chúng con có quyền năng biến điều không thể thành có thể.
Ngày nay, chúng con cũng được kêu gọi đón nhận một danh tính mới trong Chúa Giê-xu: Cũng như Áp-ra-ham và Sa-ra nhận được những cái tên mới để biểu thị vai trò của họ trong kế hoạch của Chúa. Những người tin Chúa ngày nay cũng được ban cho một danh tính mới trong Chúa Giê-xu, biết rằng họ là một phần của gia đình giao ước của Đức Chúa Trời qua đức tin. Danh tính mới này đòi hỏi chúng con phải sống một cuộc đời đức tin, vâng phục và tin tưởng vào những lời hứa của Chúa. Chúng con phải ngừng sống theo tiêu chuẩn thấp kém, tội lỗi của căn tính cũ. Nhưng sẽ bước đi hiên ngang trong bản tính mới mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con, và chuẩn bị đón nhận ‘tiếng cười Y-sác’ vinh hiển sắp lộ dạng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/07/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026