BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/07/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/07/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 20:1-18, “ Từ đó, Áp-ra-ham đi xuống vùng Nê-ghép …” (xin đọc hết chương 20). Thưa Cha, con người dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có những giây phút yếu đuối vì nỗi sợ hãi, nhưng sự thành tín và ân điển bảo vệ của Chúa, luôn lớn hơn sự thất bại của chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Áp-ra-ham dời trại đến Nê-ghép. Tại đây, ông lại lặp lại lỗi lầm nói dối hơn 20 năm trước khi tuyên bố Sa-ra là em gái mình đặng cứu mạng trước vua A-bi-mê-léc. Thế nhưng, thay vì từ bỏ một Áp-ra-ham yếu đuối, Chúa đã bước xuống trong ban đêm đặng chặn đứng tội ác, bảo vệ huyết thống lời hứa và tôn cao Áp-ra-ham với tư cách là một tiên tri cầu thay chữa lành.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng theo Chúa lâu năm, có nhiều trải nghiệm thuộc linh lớn lao hằng ngày, không có nghĩa là chúng con được ‘bảo hiểm’ miễn nhiễm với tội lỗi (I Cô-rinh-tô 10:12. Nếu hằng ngày chúng con không nương cậy nơi Chúa, những thói quen cũ, những ‘mẹo vặt dối trá’ sẽ lập tức trỗi dậy khi gặp áp lực (áp lực nợ nần, nguy cơ mất việc, sự đe dọa của hoàn cảnh hằng ngày). Chúa ôi, xin đừng để nỗi sợ hãi biến chúng con thành kẻ dối trá nửa sự thật giống như Áp-ra-ham.

Cảm tạ ân điển Chúa vì lúc sẩy chân phạm lỗi, Chúa không lập tức hủy bỏ giao ước hay sa thải chúng con. Ngài âm thầm bảo vệ chúng con khỏi những hậu quả hủy diệt. Thất bại hằng ngày của chúng con không phải là dấu chấm hết đối với Chúa (I Giăng 1:9). Ma quỷ luôn thì thầm vào tai chúng con sau mỗi sai lầm: ‘Mày đã dối trá, mày đã tái phạm tội cũ, mày không còn tư cách để đi nhà thờ, không còn xứng đáng để cầu nguyện hay phục vụ Chúa nữa!’ Đó là lời dối trá! Chúa cho phép Áp-ra-ham trải qua bài học này để ông không còn tự mãn, nhưng nhận ra vị trí tiên tri của mình hoàn toàn là do ân điển, chứ không do công đức riêng (Sáng 20:7).

Thưa Cha, khi chúng con vấp ngã, xin giúp chúng con không trốn chạy; nhưng sẽ ăn năn với Ngài, nhận lấy sự tha thứ và đứng dậy tiếp tục hầu việc Chúa. Cảm tạ Cha vì đã sử dụng chúng con là những công cụ đất sét dễ vỡ, nhưng được Chúa phục hồi bằng những phương tiện của ân điển. Amen.