BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 31:1-27, “ Gia-cốp nghe được lời của các con trai La-ban nói với nhau…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 31). Cảm tạ Cha vì Ngài chủ động can thiệp và bẻ gãy mọi sự áp chế của thế gian để bảo vệ con cái Ngài khi họ vâng lời bước ra khỏi vùng ràng buộc và hướng về mục đích thuộc linh.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau 20 năm chịu đựng sự bóc lột tại nhà La-ban, Gia-cốp đã trở nên giàu có nhưng bầu không khí xung quanh ông ngày càng ngột ngạt. Sự ghen tị của các con trai La-ban và thái độ thay đổi của người cậu như một chiếc lò sưởi thuộc linh thúc giục ông phải ra đi. Chương này ghi lại cuộc hành trình trốn chạy đầy mạo hiểm của Gia-cốp để trở về đất hứa theo mệnh lệnh của Chúa. Đây là sự can đảm bứt phá khỏi những ràng buộc sai trật và kinh nghiệm sự bảo vệ tuyệt đối của Đấng Thành tín.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy sự thành tín và hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống (31:3,7). Gia-cốp được kêu gọi rời bỏ những điều quen thuộc và bước đi trong đức tin, chúng con cũng phải đi theo sự dẫn dắt của Chúa, tin tưởng rằng Ngài sẽ ở cùng, ngay cả khi điều đó dẫn chúng con vào những tình huống đầy thử thách. Chúng con phải có niềm tin vào sự hiện diện của Chúa, biết rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng con, bất kể Ngài dẫn chúng con đến đâu.
Chúa ôi, xin cũng dạy chúng con biết nương dựa vào sự bảo vệ của Ngài. Chúa đã bảo vệ Gia-cốp khỏi cơn thịnh nộ của La-ban, thì chúng con cũng có thể tin tưởng vào sự bảo vệ của Chúa trong những lúc xung đột. Đồng thời, chúng con cũng phải theo đuổi sự hòa giải. Gia-cốp và La-ban đã theo đuổi sự hòa giải trong các mối quan hệ của họ. Chúng con ngày nay cũng phải trở thành những người kiến tạo hòa bình, tìm cách giải quyết xung đột và xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự trung thực và tha thứ. Lạy Chúa, xin cũng giúp chúng con biết sống liêm chính. Hậu quả của sự dối trá trong mối quan hệ giữa Gia-cốp và La-ban là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cuộc sống không trung thực. Chúng con là những người tin Chúa phải biết sống liêm chính, phản ánh sự chân thật của Chúa trong mọi việc làm của mình. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/07/2026