BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/08/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/08/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng; ban ngày thì ở trong một trụ mây để dẫn đường, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng…” (Xuất 13:21)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-22, “Đức Giê-hô-va phán với Môi-se…” (xin đọc hết chương 13). Thưa Cha, bởi vì chúng con đã được chuộc bằng một giá rất cao, chúng con phải dâng cuộc đời mình cho Chúa và hoàn toàn tin cậy vào lộ trình dẫn đường của Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bước ra khỏi biên giới Ê-díp-tô, hàng triệu con người vừa được chuộc bởi huyết Chiên Con bắt đầu chặng đường đầu tiên trong sa mạc. Để giữ cho dân chúng luôn ghi nhớ cái giá của sự giải cứu, Chúa ban bố một đạo luật là phải dâng con trưởng nam cho Ngài. Chương 13 này khép lại bằng sự hiện diện của trụ mây và trụ lửa dẫn đường cho dân chúng bứt phá đi tới.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng chúng con đã được chuộc bằng huyết báu của Chúa Giê-xu, nên không còn thuộc về chính mình nữa! Con cái, tiền bạc, tài năng chúng con đều phải được biệt riêng ra để hầu việc Chúa (I Cô 6:19-20). Chúa ôi, Ngài cũng không dẫn dân chúng đi đường ngắn nhất vì biết họ sẽ sờn lòng khi gặp chiến tranh; Ngài dẫn đi đường vòng qua hoang mạc để bảo vệ và huấn luyện họ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con không oán trách khi công việc, sự nghiệp hay con đường mục vụ của chúng con hiện tại đang bị kéo dài, phải đi đường vòng. Đó không phải là sự bỏ quên, mà là Bản đồ ân điển bảo vệ của Chúa. Ngài biết nếu cho chúng con thăng tiến quá nhanh, đứng ở vị trí quá cao trong lúc tâm linh chưa trưởng thành, chúng con sẽ bị sụp đổ tan tành trước các trận mạc cám dỗ của ma quỷ và thế gian.

Thưa Cha, xin nhắc nhở rằng chúng con không bao giờ cô độc bước đi giữa sa mạc thế gian này! Chúa cam kết dẫn đường bằng sự hiện diện liên tục thông qua trụ mây và trụ lửa (Lời Kinh Thánh và Đức Thánh Linh). Khi cuộc đời tối tăm, Lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con (Thi 119:105). Khi áp lực cuộc sống thiêu đốt, Đức Thánh Linh làm mát tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con tự ý đi trước trụ mây và trụ lửa. Hễ khi nào Lời Chúa thúc giục, thì chúng con mới bước đi; hễ khi nào Chúa Thánh Linh bảo dừng lại, thì chúng con phải dừng lại cầu nguyện. Kể từ nay, chúng con hằng ngày luôn để Chúa làm Đấng Hướng Dẫn cho cuộc đời mình. Amen.