BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/09/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Phước cho những người nghèo khó tâm linh” (Ma-thi-ơ 5:3)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 5:1-48, “Khi thấy đoàn dân đông…” (xin đọc hết chương 5). Thưa Cha, chúng con nhận ra, để sống như một công dân của Thiên Đàng giữa đời này, người tin Chúa phải từ bỏ lối sống tôn giáo bề ngoài để sống bằng một tấm lòng được biến đổi bởi ân điển của Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 5 mở đầu Bài Giảng Trên Núi, một trong những lời dạy quan trọng nhất của Chúa Giê-xu trong Tân Ước. Ngài nói về Hạnh Phúc Thật và tiếp tục với những lời dạy về muối và ánh sáng, sự hoàn thành Luật pháp, sự giận dữ, sự hòa giải, dục vọng, ly hôn, lời thề nguyện, sự trả thù và yêu thương kẻ thù. Chúa Giê-xu công bố một tiêu chuẩn công chính vượt lên trên tôn giáo bên ngoài và kêu gọi sự biến đổi bên trong.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhận biết: Giận dữ ngang hàng với giết người, nhìn phụ nữ với lòng dục vọng ngang hàng với ngoại tình. Chúa ôi, khi một ý nghĩ giận dữ, cay đắng về ai đó hoặc một hình ảnh bất khiết loé lên trong đầu, xin giúp chúng con biết chặn đứng và chuyển hướng tâm trí, rồi chủ động nhìn đi nơi khác hoặc làm việc khác. Chúa cũng dạy nếu mắt hay tay làm cớ vấp phạm thì hãy cắt bỏ, tức là hãy xóa các ứng dụng độc hại và hủy theo dõi các trang mạng xã hội tiêu cực.

Lạy Chúa, Ngài gọi chúng con là “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian.” Xin giúp chúng con biết giữ độ “mặn” tại nơi làm việc bằng cách đi làm đúng giờ, giữ thái độ tích cực và không tham gia vào các cuộc trò chuyện tiêu cực. Chúng con là ánh sáng bằng cách mỗi tuần, sẽ chủ động làm ít nhất 1 việc lành như giúp một người hàng xóm dọn rác, kiên nhẫn lắng nghe một người đang tuyệt vọng…

Cha ôi, đỉnh cao của Bài Giảng Trên Núi là mệnh lệnh: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố chúng con. Hôm nay chúng con sẽ viết ra tên của 1 người đáng ghét nhất (một người sếp khó tính, một người cùng phục vụ Chúa chơi xấu, hoặc một người thân đang mâu thuẫn). Thay vì cầu nguyện xin Chúa phạt họ, mỗi sáng chúng con dành ra vài phút cầu nguyện cho họ. Khi cầu nguyện cho kẻ thù, tấm lòng chúng con sẽ là nơi đầu tiên được Chúa chữa lành và được tự do. Amen.