BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 3:1-17, “Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến…” (xin đọc hết chương 3). Thưa Cha, chúng con nhận ra, để nhận được phước hạnh của Nước Trời, chúng con cần chuẩn bị một tấm lòng ăn năn thật bằng hành động, và đầu phục Đấng được Đức Chúa Trời xác chứng.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 3 sách Ma-thi-ơ giới thiệu Giăng Báp-tít, người mở đường của Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế), hoàn thành lời tiên tri trong Cựu Ước và dọn đường cho Chúa Giê-xu. Chương này nhấn mạnh sự ăn năn, sự đến của Nước Trời, và việc loan báo Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời trong phép báp-têm của Ngài.”
Thưa Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào cái bẫy của người Pha-ri-si. Chúng con tự hào mình theo Chúa lâu năm, gia đình mấy đời tin Chúa, chúng con đi họp nhóm đầy đủ và có Kinh Thánh trong tay, nhưng chúng con không có bông trái của sự ăn năn. Chúng con không có sự biến đổi trong cách chúng con tiêu tiền, cách chúng con đối xử với người phối ngẫu, cách chúng con trung thực trong công sở. Chúng con chưa trải nghiệm cuộc sống mang đến sự biến đổi, hướng dẫn và sức mạnh để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Chúa ôi, việc Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm dù Ngài không có tội, đã nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của sự vâng phục và tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó có vẻ không cần thiết. Lời phán của Chúa Cha về Chúa Giê-xu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn” thể hiện niềm vui của Đức Chúa Trời nơi Chúa Giê-xu, đặt nền tảng cho chức vụ và sứ mệnh của Ngài. Những lời này báo trước về sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Giê-xu, thậm chí đến mức chết trên thập tự giá. Câu nói này cũng dạy chúng con rằng ở trong Chúa Giê-xu, thì Chúa Cha sẽ vui mừng vì chúng con là con cái Ngài. Qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng con được nhận làm con cái của Đức Chúa Trời, trở nên “người được Chúa yêu thương.”
Chúng con phải sống một cuộc đời “đẹp lòng” Đức Chúa Trời, không phải để được cứu rỗi (vì sự cứu rỗi là nhờ ân điển qua đức tin), mà là để bày tỏ tình yêu thương và sự vâng phục của chúng con đối với Ngài, giúp chúng con tự tin bước đi trong ơn gọi mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/09/2026