BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?” (Ma-thi-ơ 8:27)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 8:1-34, “Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống…” (xin đọc hết chương 8). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu minh chứng Ngài là Đấng Mê-si-a có quyền năng vô hạn và thẩm quyền tuyệt đối trên mọi thực trạng đau khổ, bệnh tật và hỗn loạn của thế giới, qua đó thách thức con người đáp ứng bằng một đức tin phó thác.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu của Ma-thi-ơ chương 8 không phải là một nhân vật lịch sử xa xôi, Ngài là Đấng Mê-si-a quyền năng đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta hôm nay. Ngài có quyền trên bệnh tật, trên thiên nhiên và trên mọi thế lực tối tăm. Điều Chúa tìm kiếm nơi chúng ta không phải là một cuộc đời hoàn hảo không tì vết, mà là một đức tin trọn vẹn, dám giao phó và dám bước đi với Ngài ngay giữa giông bão.”

Lạy Cha, khi nhìn cách Chúa chạm đến người phong hủi và khen ngợi đức tin của Thầy đội ngoại bang, chúng con nhận ra không có ai là “kẻ bên lề” trước mặt Chúa. Xin giúp chúng con không còn quá tự ti về quá khứ sai lầm, hoặc cảm thấy mình “không đủ thánh sạch” để đến với Ngài. Chúa sẵn sàng “chạm đến” và chữa lành những tổn thương sâu kín nhất của chúng con. Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy Thầy đội đã hạ mình cầu thay cho một đầy tớ (người có địa vị thấp kém). Chúng con ngày nay không được sống ích kỷ, nhưng luôn chủ động cầu thay và giúp đỡ những người đang chịu khổ trong cộng đồng, bất kể địa vị, sắc tộc, hay hoàn cảnh của họ.

Lạy Chúa, các môn đồ đã hoảng loạn khi bão tố nổi lên vì họ quên mất Đấng đang ngủ trên thuyền là ai. Chúng con ngày nay thường đối diện với “bão” tài chính, bão hôn nhân, bão công việc, hoặc khủng hoảng đức tin, xin giúp chúng con thay vì tập trung nhìn vào “sóng gió” (nan đề) chúng con tập trung nhìn vào Chúa Giê-xu, Đấng đang ở cùng người tin Chúa trong chính chiếc thuyền cuộc đời.

Chúa ôi, người dân vùng Ga-đa-ra đã đuổi Chúa Giê-xu đi vì họ tiếc nuối bầy heo (tài sản). Họ thà sống chung với quỷ dữ và sự sợ hãi còn hơn phải chịu thiệt thòi về kinh tế khi Chúa đến. Xin giúp chúng con sẵn sàng từ bỏ những ích lợi vật chất, những thói quen tội lỗi, để đổi lấy sự tự do thiêng liêng. Amen.