BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 10:1-42, “Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến…” (xin đọc hết chương 10). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu ủy thác sứ mạng cho các môn đồ bằng cách ban thẩm quyền thiên thượng, đòi hỏi họ phải can đảm đối diện với sự chống đối của thế gian, và kêu gọi họ trung thành tuyệt đối dựa trên sự tể trị cùng lời hứa ban thưởng của Đức Chúa Cha.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ma-thi-ơ chương 10 là phân đoạn Chúa hiện thực hóa sứ mạng bằng cách kêu gọi, ban quyền năng và chính thức sai phái 12 sứ đồ vào cánh đồng truyền giáo. Đây được gọi là Bài giảng về Mạng lệnh Sai phái.”
Thưa Chúa, Ngài gọi 12 môn đồ và ban cho họ quyền năng để đuổi các uế linh và chữa bệnh. Ngài sai họ đi theo từng đôi với các chỉ dẫn về sự tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa (không mang theo vàng, bạc, hoặc tiền). Chúa ôi, xin dạy chúng con khi Chúa sai chúng con đi làm chứng, Ngài không sai chúng con đi bằng sức riêng. Chúng con ra đi với tư cách là đại sứ của Chúa Cứu Thế. Chúng con không sợ vì mình “thiếu năng lực,” nhưng hãy sợ mình “thiếu vâng lời.”
Lạy Chúa, Ngài đã vẽ ra một tầm nhìn: “Ta sai các con đi khác nào như chiên vào giữa muông sói” (c. 16). Ngài cảnh báo chúng con sẽ bị nộp cho tòa án, bị ghen ghét vì danh Ngài, thậm chí bị người thân trong gia đình phản bội. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ ngạc nhiên hay nản lòng khi việc chia sẻ niềm tin của chúng con sẽ bị đồng nghiệp cô lập, bạn bè chế giễu. Thế gian đã ghét Chúa Giê-xu, họ cũng sẽ ghét chúng con là những người tin Chúa. Sự bắt bớ không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy chúng con thuộc về Ngài.
Chúng con cũng lắng nghe Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại 3 lần cụm từ “Đừng sợ” (c. 26, 28, 31). Ngài khẳng định rằng ngay cả sợi tóc trên đầu chúng con cũng được đếm hết rồi (sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Cha). Ngài đòi hỏi chúng con phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài và hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp rước chúng con. Phần thưởng thiên thượng của Chúa Giê-xu trước mặt Đức Chúa Cha có giá trị hơn mọi sự an toàn tạm thời ở trần gian. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/09/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/09/2026