BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 11:1-30, “Giăng ở trong tù…” (xin đọc hết chương 11). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu giải tỏa sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít và khiển trách sự cứng lòng của dân chúng xứ Ga-li-lê bằng cách minh chứng quyền năng Mê-si-a của Ngài, đồng thời Chúa mời gọi những ai khiêm nhường, mệt mỏi hãy đến mang ách của Ngài để tìm kiếm sự an nghỉ cho linh hồn.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 11 trình bày thực tế lịch sử về những phản ứng khác nhau đối với vương quốc của Đức Chúa Trời. Chương này ghi lại sự nghi ngờ của Giăng Báp-tít, sự cứng lòng của dân chúng xứ Ga-li-lê, nhưng kết thúc bằng lời mời gọi đầy ân điển của Chúa Giê-xu dành cho những ai mệt mỏi và gánh nặng.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con vượt qua được những nghi ngờ khi Chúa không làm theo ý riêng của mình. Chúng con thường nghi ngờ Chúa khi Ngài im lặng, nghi ngờ Chúa khi lời cầu nguyện chưa được nhậm, hoặc nghi ngờ Chúa khi hoàn cảnh không diễn ra như ý muốn. Xin dạy chúng con biết cách vượt qua nghi ngờ bằng cách nhìn vào thành tín của Chúa trong quá khứ và lời hứa của Ngài, thay vì bắt Chúa phải theo kịch bản của chúng con.
Chúa ôi, xin cũng cảnh tỉnh chúng con trước sự thờ ơ và cứng lòng thuộc linh (c. 20–24). Chúa đã quở trách dân thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và Ca-bê-na-um vì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ nhất nhưng không ăn ăn. Ngài cảnh báo hình phạt của họ trong ngày phán xét còn nặng hơn cả Sô-đôm và Gô-mơ-rơ. Lạy Cha, nguy cơ lớn nhất của những người tin Chúa lâu năm là sự “chai lỳ” thuộc linh. Chúng con nghe giảng nhiều nhưng đời sống không biến đổi. Chúng con học Kinh Thánh nhiều nhưng không ăn năn. Chúa cảnh báo rằng sự thờ ơ và tự mãn thuộc linh đáng sợ hơn cả tội lỗi lộ liễu bên ngoài.
Cha ôi, hôm nay xin cho chúng con biết tiếp nhận lời mời gọi mang ách của Chúa để tìm sự an nghỉ (c. 25–30). Chúng con phải đến với Chúa đồng đi với Ngài để kinh nghiệm sự bình an sâu thẳm giữa cuộc đời đầy áp lực. Lạy Chúa, khi đối diện với những nghi ngờ và áp lực nặng nề của cuộc sống, chúng con phải từ bỏ sự kiêu ngạo thuộc linh để chạy đến lập giao ước và tìm kiếm sự an nghỉ đích thực nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/09/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026